'Có những thứ khi ở bên cạnh ta thì ta ko biết trân - TopicsExpress



          

'Có những thứ khi ở bên cạnh ta thì ta ko biết trân trọng , đến khi mất rùi ta mới nhận ra giá trị của nó .. vội đi tìm !' lúc trước nghe loáng thoáng câu này đâu đó, sao bây giờ mới thấy nó đúng quá .Có người bảo 'lòng mình đã nguội , tim mình đã lạnh ', hẳn ra thì cũng có 1 chút nhói trong lòng,nhưng nó ko đủ để làm lung lay trái tim lúc này ...! Ở đâu đó vẫn còn 1 ngăn dành cho sự yêu thương ....có thể bây giờ chưa phải lúc ! Nhẹ lòng 1 chút cho những dự định xa hơn , công việc , học hành... Tập trân trọng những gì đang có xung quanh, vì biết đâu một ngày nào đó , nó sẽ trở nên giá trị.Đừng cố gắng đi tìm cái gì đó hoàn hảo hơn , vì đơn giản mọi sự so sánh đều là khập khiễng...! Tập tôn trọng bản thân nhiều hơn ,vì có thể mình chưa là ai , nhưng có lẽ mình không thể lẫn vào ai giữa cuộc đời này ...!
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 23:39:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015