#142: lúc đầu đến với langmaster mình nghĩ là mình - TopicsExpress



          

#142: lúc đầu đến với langmaster mình nghĩ là mình đến đấy chỉ dể học tiếng anh thôi. Nhưng càng học càng thấy thích, không chỉ có tiếng anh mà còn rất nhiều người ở đó. Sau nhiều buổi đi chơi với nhau Mình đã thân với những người mới ở đó lúc nào không biết. Học hết nửa già khóa rồi mà nghĩ đến cảnh sau này không đi học nữa, mọi người cũng ít gặp nhau nữa mà mình thấy buồn. Thôi học tiếng anh ở Lang, chia tay bạn bè, chia tay coach xinh gái, mình biết làm gì bây giờ đây. huhuuuuuuuuuuu
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 05:36:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015