#169: To: A1 2008-2012 gửi người tôi từng thương, - TopicsExpress



          

#169: To: A1 2008-2012 gửi người tôi từng thương, từng nhớ.... Biết bao giờ cho đến khi tôi có đủ dũng cảm để quay về đối mặt với kỉ niệm khi xưa. Làm thế nào đây khi con tim tôi còn nhức nhối mỗi khi nhớ về, đã 2 năm rồi, tôi chọn cách lẩn trốn, không đối mặt với cậu. Tôi muốn dùng thời gian để lắp đầy nỗi nhớ, lắp đầy khoảng trống cậu để lại. Nhưng có vẻ không được rồi!!! Tôi vẫn không thể quên được chiều mưa tôi cùng cậu chậm rãi trên chiếc xe đạp, không quên hình ảnh cậu mỉm cười hạnh phúc khi cùng dạo chơi... Người bạn thân bảo tôi không nên tiếp tục, bảo tôi cậu không xứng đáng với tình cảm tôi dành cho nhưng tôi chỉ cười, tôi không nghĩ vậy, Tôi là con bé cứng đầu! mà phải không, cậu đã từng nói vậy. Tôi tự tin là cậu tốt hơn những gì người ta nói, tôi luôn tin. Rồi, một tuần, một tháng, một học kì trôi qua dường như quá êm đềm, êm đềm tới mức tôi thấy cậu quá hờ hững... Tôi nhận ra được điều đó, rõ tới từng nét, tôi sợ mình sẽ tổn thương quá nặng nên tôi quyết định nói lời chia tay. Chia tay cậu, tôi đau lắm, như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy, tôi vẫn tự nhủ rằng khóc hết tất cả nước mắt là tôi sẽ quên được cậu. Chẳng biết lý do gì mà tôi vẫn thế, chẳng thể quên, lại còn ghen với tất cả cô gái vây quanh cậu, tôi là gì chứ, tôi chỉ là cô gái đã từng thôi. Tôi vẫn theo quán tính, bước theo sau cậu. Thế rồi cuối năm lớp 9, cậu quen lại cô gái đó, người mà đã từng thân thiết với tôi như chị em cho đến khi tôi nhận ra là giả, tôi tức giận đến đau lòng. Thay vì đặt nv theo cậu, tôi đã sửa thành NTH- NCT -VTT, cao hơn rất nhiều so với nv của cậu... Tôi dùng hết khả năng của mình cắm đầu vào việc học. Kq mà tôi đạt đc không ngoài mong đợi, cậu thì bị cô ấy đá, không đạt vào trg mong muốn.. Cảm giác của tôi lúc này ư? Chẳng phải hả hê như tôi tưởng! Năm tháng qua, giờ tôi là nữ sinh của ngôi trường xa, bên cạnh tôi giờ đã có bờ vai để tôi tựa vào, một người luôn thương yêu tôi như tôi đã từng đối với cậu nhưng tôi vẫn tự hỏi lòng mình là tôi thật sự quên cậu? Thật lòng với người kia?
Posted on: Thu, 17 Oct 2013 09:39:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015