Anh Không Thể Quên Em - Tôi xin đc kể cho mọi người - TopicsExpress



          

Anh Không Thể Quên Em - Tôi xin đc kể cho mọi người về người tôi yêu và tình cảm tôi dành cho cô ấy. tôi và em chỉ là 2 người xa lạ nếu như ko có mạng xã hội vitakl, nhờ có nó mà tôi quen em. ban đầu chỉ la xin số điện thoại thôi nhé :D. rồi thời gian dần trôi những cuộc trò chuyện giữa tôi và em ko nhiều. lặng yên 1 thời gian rồi tôi lên đường rời xa quê hương, nơi tôi đến là 1 thành phố đầy dẫy sự bon chen khắc nghiệt. cách xa nhà gần 2000 klm. phải sống giữa những người tôi ko quen. phải thích nghi với môi trường hiện tại. mệt mỏi và nổi cô đơn vây quanh tôi. những lúc rảnh rỗi tôi mở danh bạ điện thoại lướt qua 1 loạt số điện thoại rồi dừng lại cái tên Thu. vâng đó là tên em. khi đó tôi chỉ nghĩ rằng chỉ nc để vơi đi sự cô đơn trong lòng. rồi đều đều hàng ngày tôi vẫn gọi cho em.tôi say sưa kể cho em những câu chuyện hát cho em nghe những bài hát mà tôi thích. cái tên Thu rất hợp với em. em thầm lặng nhẹ nhàng yên tĩnh như mùa thu vậy. nhưng đâu đó trong em là 1 tâm hồn chất chứa đầy tình yêu thương.thời gian dần trôi đi tôi quyết định ngỏ lời yêu em trong khi cả tôi và em đều không biết mặt nhau. thật vui khi em nhận lời. khi đó cuộc sống công việc của tôi cũng đã đi vào quỹ đạo tôi vui mừng lắm. nhưng niềm vui đó không đc bao lâu tôi nhận đc 1 tin : Bố tôi bệnh nặng. vậy là tạm biệt cái thành phố đầy bon chen tôi lên xe trở về.( tôi xin đc lược đi phần hoàn cảnh gia đình ) trở về nhà tôi liên lạc và gặp em. tôi cũng không nghĩ là tôi lại gặp em ở bệnh viện đâu nhưng thời gian đó em đang chăm mẹ bị bệnh. lần đầu tiên gặp em tôi thấy em ko quá đẹp cũng không phải là người con gái sắc xảo. tôi nghĩ có lẽ em và tôi chỉ thoáng qua đời nhau 1 thời gian ngắn thôi. nhưng không. sau lần đấy rồi thêm những lần khác tôi thấy em cũng dễ thương ngoan hiền. tình cảm tôi dành cho em dần lớn thêm. rồi qua những người bạn thân của em tôi càng hiểu thêm nhiều về con người em hơn. em đã từng vấp ngã trong 1 cuộc tình điều đó khiến em buồn nước mắt em rơi. tôi biết và tự dặn lòng sẽ không để em phải buồn phải khóc nữa. nhưng điều đó không dễ phải không. tình yêu đâu thể thiếu đi những phút giây giận dỗi, những giọt nước mắt yêu thương. thấm thoát thời gian trôi thật nhanh càng bên em tôi càng yêu thương em nhiều hơn. em là người con gái đầu tiên tôi thật lòng yêu thương. tình yêu không thể thiếu đi những kỷ niệm đáng nhớ phải không. và rồi 14/2 mùa valentine đầu tiên của tôi và em cũng tới. tôi háo hức chờ ngày này lắm vì tôi muốn dành cho em 1 bất ngờ nho nhỏ. tôi chuẩn bị thật chu đáo mọi thứ và tôi đã làm em thật ngạc nhiên. tôi trao em bó hoa những viên chocolate ngọt ngào và không thể thiếu 1 nụ hôn ấm áp em ôm và ngục đầu vào vai tôi hạnh phúc. tôi cũng vậy. tôi và em cùng thưởng thức những viên chocolate và ngắm những ngọn nến sáng rực. thật vui phải không. rồi cũng đến lúc tôi đưa em về nhưng thật xui là xe lại thủng xăm. thế là đành làm liều bơm căng rồi chạy thật nhanh đưa em về. nhưng cách nhà em khoảng 1 klm thì xe hết hơi. em phải xuống đi bộ 1 mình thật tội nghiệp. tôi đi tìm tiệm sửa xe nhưng không đc. tôi quay lại và chở em trên chiếc xe không còn 1 chút hơi nào và cuối cùng cũng đưa em tới nhà. mẹ em ra mở cửa và tôi cũng không quên nói lý do để em không bị mẹ la. chào mẹ và em tôi lại quay về nhà trên chiếc xe không còn hơi đấy hjhj. vậy mà tôi vẫn đi đc quãng đường trên 7klm để về tới nhà an toàn. lần đó tôi và em tự nhủ kỷ niệm đó suốt đời sẽ không quên. tình yêu của tôi và em vẫn tốt cho tới 1 lần em giận tôi đúng 6 ngày mới chịu liên lạc. lần đó tôi buồn và sợ. sợ rằng em sẽ xa tôi. nhưng tôi và em lại trở về bên nhau. nhưng rồi mọi chuyện rắc rối liên tục diễn ra nhưng cũng không có gì lớn lắm............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... lặng yên 1 thời gian tôi cảm nhận thấy 1 điều bất thường. điều này khiến tôi lo lắng và điều đó đã đến: em đã rời bỏ tôi và để lại cho tôi 1 câu nói mà tôi không sao có thể quên đc " ck đừng suy nghĩ nữa, hãy sống tốt đi" rồi từ đó em không còn nói chuyện với tôi nữa. tôi không biết lý do và cũng không hiểu vì sao em lại xa tôi như vậy. trái tim tôi như muốn tan vỡ. và rồi tôi bật khóc những giọt nước mắt lăn dài. vâng em đã xa tôi như vậy. giờ đây không còn em bên cạnh quan tâm lo lắng nữa. em cũng đã xa nhưng tôi không thể quên đc em.tình yêu tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như vậy. đã không còn người lắng nghe tôi nói. bên tôi trong đêm giao thừa. còn đâu những nụ hôn vòng tay ấm áp đấy nữa. hạnh phúc sao xa vời đến vậy. em quay lưng bước đi để lại cho tôi bao nhiêu kỷ niệm và yêu thương. tôi mệt mỏi và đau khổ nhưng tôi không oán trách em. tôi thấy yêu và thương em nhiều hơn dù biết rằng tình yêu đó có lẽ em không cần nữa. tôi mong em luôn đc vui cười và hạnh phúc. với tôi em luôn trong tim và như 1 thói quen mỗi khi nhớ em tôi lại vào facebook để đc nhìn thấy em qua 1 tấm hình mà tôi có đc từ 1 ng bạn thân của em và mĩm cười như em đang kề bên. Tôi Yêu Em
Posted on: Sat, 24 Aug 2013 16:31:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015