Chả thi thì tiếc. Thi thì mệt. Thì xong thì chán (hơi - TopicsExpress



          

Chả thi thì tiếc. Thi thì mệt. Thì xong thì chán (hơi thôi :D). Tự nhiên nghĩ sao đề tiếng Anh ko khó ngang tầm Ai eo 6 chấm or thi hẳn nghe nói đọc viết cho nó tương xứng vs đề toán đề Triết lần này đi =)) Lần này thi cũng kỳ vọng nhiều, rèn luyện chăm chỉ kể cả việc chủ yếu tập trung học toán vào buổi chiều :D :D . Nhưng chắc dạo này hết may rồi :">, thi thố k ăn thua nữa :3 Đc cái thi lấy kinh nghiệm, nhận ra nhiều điều, nói lại câu hqua là lần đầu cũng có đỗ AOF quái đâu :-> Và sau khi thi lại là...ôn thi. Kì Sep vừa qua thì kì Dec cũng sắp tới, có thể tính tới cả kì Mar kì June luôn =)) Vòng vèo cố gắng thi cử nốt vài năm :3 2 tuần nữa là lên thớt rồi. Đi làm có lẽ sẽ hiểu hơn về mấy cái nguyên lý của cụ Mác bài hnay chăng Trần Quang Việt Chương :"> =))
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 16:46:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015