Cô đơn là một cảm giác mà không phải ai cũng chịu - TopicsExpress



          

Cô đơn là một cảm giác mà không phải ai cũng chịu đựng được… Có người vì cô đơn quá mà nắm bừa một bàn tay để rồi nhận ra hơi ấm đó vốn không phải dành cho mình, cô đơn trong lạc lõng. Có người vì quá vô tâm nên vô tình vuột mất những người luôn bên cạnh mình một cách âm thầm, cô đơn trong tiếc nuối. Cũng có người vì quá kén chọn mà không biết rằng hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo, cô đơn trong ảo tưởng… Hãy cho trái tim cơ hội để yêu ai đó nếu có thể, vì đó là nhiệm vụ của nó mà, nhưng đừng quá dễ dãi, đừng quá hy vọng, và cho dù kết quả thế nào thì cũng không bao giờ tiếc nuối. Thật ra chúng ta đều là những người cô đơn trên con đường đi tìm hạnh phúc, điểm khác biệt chính là có ai đó để cùng nhau chia sẻ nỗi cô đơn hay không thôi… Hãy tin rằng một ngày nào đó sẽ có người đến và nói rằng: “Mình cùng nhau cô đơn nhé!". Không sớm thì muộn… nễyugN nìrT | Khoảng Lặng...
Posted on: Sat, 29 Jun 2013 12:09:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015