Gia đình may mắn Sáng nay nhân ngày Gia đình Việt Nam, - TopicsExpress



          

Gia đình may mắn Sáng nay nhân ngày Gia đình Việt Nam, ba Tèo quyết định bỏ cữ càphê sáng để ở nhà mở cuộc họp toàn gia: – Bà nó với thằng Tèo đâu, ra họp mặt nhân ngày Gia đình nào! Khi cả nhà đã đông đủ, ba Tèo sửa giọng thành kính, phát biểu: – Hôm nay, nhìn lại một năm qua tôi xin nghiêm khắc tự phê bình đã không làm tròn trách nhiệm, vì ảnh hưởng của khủng hoảng... kinh tế thế giới mà để vợ đôi khi thiếu tiền chợ, con nhiều tháng thiếu tiền học. Tôi xin tự đề xuất hình thức kỷ luật vô cùng nghiêm khắc là… cảnh cáo! Để khắc phục, tôi hứa bỏ la cà, bớt nhậu nhẹt để dốc toàn bộ tiền túi lo cho gia đình! Má Tèo thấy vậy cũng noi theo: – Còn tôi, tự thấy mình còn xao nhãng nghĩa vụ làm vợ làm mẹ, nhiều khi ham tám chuyện với hàng xóm mà bê trễ chuyện cơm nước cho chồng con! Tôi hứa sẽ thành khẩn sửa đổi! Thấy không khí nghiêm trọng quá, Tèo rưng rưng xin có ý kiến: – Bá má ơi, ba má có thế nào con cũng quyết bỏ phiếu tín nhiệm cao cho cả hai! Ba má nghĩ lại đi: dù nhà mình nghèo nhưng má chưa bắt con phải đi móc bọc hay bán vé số, ba chưa lột truồng bắt con bò ngoài đường vì chơi game về trễ! Thấy ba má Tèo bắt đầu nghẹn ngào nhìn nhau, Tèo “bồi” tiếp: – Dù cũng có lúc nhậu quên đường về bị vợ cấm cửa, nhưng ba chưa một lần tưới xăng đốt má. Dù ham bài bạc đôi khi quên bấm nồi cơm nên bị chồng cằn nhằn, má cũng chưa nghĩ đến việc xuống tay đầu độc chồng. Giữa thời buổi người thân sẵn sàng hạ sát lẫn nhau, được may mắn sống trong một gia đình thế này chẳng phải là điều đáng mừng hay sao? Đến đây thì ba má Tèo không cầm được nữa, ôm nhau khóc rống vì hạnh phúc! Người già chuyện (SGTT)
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 02:13:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015