Giờ này bạn đang ở đâu,bạn đã biết gì chưa?Còn - TopicsExpress



          

Giờ này bạn đang ở đâu,bạn đã biết gì chưa?Còn tớ với bao nhiêu là cảm xúc,bao nhiêu là kỉ niệm ùa về.Kỉ niệm với bạn của những ngày còn cắp sách-cái ngày mà bạn hay đỏ mặt lên mỗi khi mọi người trêu hai đứa mình thích nhau ý.Rồi cả những buổi tan trường bạn đi nhờ xe tớ qua cầu để sang chợ 1 lấy xe,chân bạn thì dài mà bạn chẳng chịu đạp chung với tớ mỗi khi lên dốc,lại cứ làm như hai cái mái chèo làm cả xe lắc lư chao đảo.Rồi lần đầu tiên ban rủ tớ đi chơi,hẹn hò rõ oách:"tôi sẽ đưa bà đến chỗ này chơi vui cực",đến đón ng ta bằng con đờ rim ghẻ,nổ phành phạch,đưa người ta thẳng tiến đến quán nét gần bưu điện,"tôi dạy bà chơi picachu",uh thì vui cực nhưng tớ thì tét cả mắt ra vì hồi đó mới tập tanh dùng vi tính mà con picachu giống nhau sao mà khó tìm.Rồi cả lần tớ trốn ko ở nhà làm cỗ với mẹ theo bạn vào nhà bạn Phú phèo tận Lục Lầm lấy Hoa Hồng về trồng-màu Hoa Hồng vàng tớ thích.Cả chục năm rồi mà cây Hoa của tớ vẫn đều đặn ra Hoa,có lần tớ còn chụp ảnh lại khoe cậu đấy.Rồi lại nhớ cả ngày chúng mình sau khi tốt nghiệp đi ôn thi nữa chứ.Một ngày bọn tớ tung tăng đi từ tầng 3 KTX ĐHSP đi xuống sân để sang nhà ăn ăn cơm thì thấy bóng một người giống bạn,gọi nhau,gặp nhau mừng mừng tủi tủi vì giữa thủ đô ko hẹn mà tìm thấy nhau.Những ngày sau đó bạn ở hệt bên phòng bọn mình,làm mẹ bạn lâu lâu lại chạy sang gọi:Cún ơi,về mẹ bảo.Rồi cả bọn còn được mẹ bạn dẫn đi thăm Lăng Bác nữa nhỉ.Rồi cả khi tớ có người yêu,lấy chồng bạn vẫn luôn bên cạnh,ko còn nhiều thời gian gặp nhau nhưng rảnh là bạn lại nhắn tin:Bà mua gì ăn đi,tối tôi vào chơi.Rồi còn biết bao nhiêu kỉ niệm khi mà lũ quỷ sứ bạn chung đi học xa về,là tụ tập là ăn uống là hát hò là nhảy nhót,kể sao cho hết bạn ơi!Mới đây bạn còn kêu với tớ là đt hỏng sửa mất 2 củ bà ạ,rồi hôm nào mấy đứa tụ tập giải đen đi.Mới lên kế hoạch chưa thực hiện được nữa bạn ơi.Bạn còn nợ bọn tớ nhiều quá,nhưng thôi bọn tớ xoá nợ cho bạn hết đấy.Tớ sẽ cố gắng để nghĩ rằng đây ko phải là kết thúc mà là bắt đầu.Bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn thế gian trần tục này,ở bên kia bạn cũng hãy làm một người tốt như bạn đã từng làm nhé,luôn giúp đỡ mọi người một cách nhiệt tình nhất và hãy luôn cười tươi như bạn vẫn cười nhé!!!
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 17:58:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015