Gửi anh thân yêu, chồng của em! ***Dường như tình - TopicsExpress



          

Gửi anh thân yêu, chồng của em! ***Dường như tình yêu em vẫn luôn ảo tưởng về nó,....Có phải em thật khờ, hằng ngày hằng đêm em vẫn ngóng chờ anh cứ như 1 thói quen không thể từ bỏ được. Một người lạnh lùng vô tâm thì làm sao hiểu được trái tim nhỏ bé này chứ...Đúng, tim em nhỏ lắm vì nó có thể chứa 1 người đc thôi..Em không thể chứa ai khác được vì mỗi ngày em càng yêu anh hơn, yêu tới mức không ai có thể chen vào tim em dù là len lõi những lúc em buồn, em nãn,... ***Em đâu cần anh cho em nhiều vật chất phù phiếm, hay phải sms cho em từng giây từng phút, hay hằng nagỳ phải chở em đi ăn, hoặc dạo phố,....Mà với em, em chỉ cần những khi thời gian rãnh anh lại nghĩ về em, mess choa em vài tin nhắn để biết rằng anh vẫn nghĩ tới em, em vẫn là quan trong nhất với anh,... ***1 thói quen em không thể từ bỏ là mỗi sáng khi tỉnh giấc sẽ đọc được tin nhắn anh, hay buổi trưa được anh tranh thủ tý thời gian rãnh để nói chuyện với em, cũng như mỗi tối em đợi anh hằng đêm vào những giờ mà em đáng lẽ ra phải ngủ chỉ để nói chuyện cùng anh... ***Đôi khi người ta yêu thật lòng đến đánh mất chính mình, nhưng em hứa với lòng sẽ không làm ai buồn nữa, dù ntn em cũng sẽ đi tới hết con đường dù đường ấy em nghỉ hông giành choa riêng em... ***Anh có quá nhiều thú vui khác ngoài em, em biết, và dường như em luôn nghĩ khác đi khi mỗi khi nghĩ qua điều ấy,...Em cũng vậy, thời gian em luôn có thừa để làm những chuyện khiến em vui hơn, nhưng vì nỗi nhớ và nỗi niềm riêng em giành hết choa anh, nẹn em phải cố gắng không làm gì khiến anh buồn, dù e biết em có làm gì đi chăng nũa, thì tình cảm anh, nó cũng không phải của riêng em,... ***Anh đâu biết mỗi khi anh giận em, trách em không hiểu anh thì em rất ức nghẹn, vì em là con gái,....bao nhiêu nũa thì anh mới cho là em hiểu anh chứ? Trong khi anh chưa bao giờ hiểu em. Anh nói yêu em, mà mỗi khi giận dỗi anh lại bảo khéo là em nên tìm người khác, đừng yêu anh nũa, anh không tốt, anh luôn nói những gì khiến người khac đau lòng và anh cho đó là YÊU. ***Tình cảm, em rất trân trong, em có thể từ bỏ tất cả để có anh, nhưng anh đừng để ngày nào đó, em cần tất cả TRỪ ANH.Nha anh? ***Với em, nếu yêu thương thì anh sẽ biết anh nên làm gì, chứ không có những lý do ngụy biện và a bảo đó là YÊU.Cái gì cũng có jới hạn nhất định của nó, tận cùng của đau khổ là BUÔNG TAY. ***Cuộc sống bon chen và quá nhiều cám dỗ khiến con người ta ít quan tâm đến cuộc sống tình cảm, nhưng đâu ai có thể sống cả đời vs những thứ vô tri vô thức,khi đánh mất và muốn tìm lại, điều đó rất khó... HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH CÓ ĐỪNG ĐỂ MẤT RỒI MỚI TÌM NHA... P/s: Có ai cùng tâm trang hông nà?...Tối ấm áp vs tình yêu nha mọi người.
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 13:07:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015