Hồi bé thích nhất là đc bố kiệu trên vai, 2 - TopicsExpress



          

Hồi bé thích nhất là đc bố kiệu trên vai, 2 tay sờ trán bố đi tung tăng... ( tận lớp 8 mới thôi đấy nhé... Bố bảo mày nặng qá rồi. Bố gãy cổ mất) Mẹ k cho xờ ti... Nhưng bố cho sờ nhé. Thích lắm ý. ( cũng mãi đến lớp 9 mới bỏ tật xí ý. Hị hị) Trong nhà bố hay mua quần áo cho con gái nhất nhá... Mỗi lần mặc bố bảo: con gái bố mặc áo này là đẹp nhất. Xinh như cô tiên vậy ( mình thấy chả đẹp gì cả nhưng vẫn cố mặc) Mỗi lần mún cái gì mà bố k cho là lăn ra ăn vạ. Đc 1 2 lần đầu rồi bố mặc kệ Từ khi sinh ra đến giờ. Lần đầu tiên bị bố đánh là năm lớp 11. Giận bố hơn 1 tuần liền. Hệ quả là bố tìm cách chuộc lỗi mãi... Đỗ đh rồi... Hôm đi học.. Bố cứ đứg ở sân ga chờ tàu chuyển bánh rồi mới về. Không giám nhìn ra cửa nữa... Sợ sẽ khóc oà mất ... Về nhà bố mới gọi điện chúc mẹ con đi may mắn Hè sinh viên năm 2. Khi chuyện buồn xảy ra, nhìn thấy bố ng ướt sũng... Nhói lòng 1 cái... Chắc hẳn bố đã rất hoảng... Vì lúc đó bố chỉ có 1 mình ... Còn con thì có cả bố mẹ và mọi ng Không sao bố ạ. Nhà mình cùng nhau vuợt qua khó khăn nhé
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 06:48:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015