Mồng 10 tháng 10, mẹ rủ cô đi ngắm phố - TopicsExpress



          

Mồng 10 tháng 10, mẹ rủ cô đi ngắm phố phường.. Cô chẳng thích, trong suy nghĩ của cô những ngày đặc biệt này phải đi với người yêu, chồng con chứ đi với mẹ thêm tủi thân chứ vui vẻ nỗi gì... Thà ngồi game cái thời gian đó còn ý nghĩa hơn.. - Bạn ơi, cấp 92 có thêm nhiệm vụ mới không - Có nhưng làm dễ ợt - Chán nhỉ, cứ nhàn nhã thế này chả còn hứng chơi - Tìm niềm vui mới đi bạn. Lên đồ cũng hay mà nhất là những thứ do mình tự tay chế tạo ra. - Thế này phải không Người vừa bắt chuyện với cô ở bãi tự động đánh quái cho cô xem trang bị của họ... " KeCuong " cô ngẫm nghĩ. Tên gì lạ thế Kẻ Cường.. - Tộc bạn có vui không - Có mỗi mình và 1 thằng cu cấp bé xíu chắc là acc phụ của ai đó. - Vậy qua Tộc mình cho vui - Bạn bên Đại Lão Gia mình không thích - Bạn bao tuổi rồi - Mình 30 - Vậy mình phải gọi bằng anh - Cho tớ train cùng bạn nhé - Là sao - Là nhập đội đứng đánh quái cùng chỗ này - Cứ tự nhiên. Khu này đâu đề tên ai - Nhưng ngày nào cũng thấy team của bạn vào kích sát vừa ngại vừa không lại được - Có gì đâu. Bạn cứ đứng đây tớ trông cho. Chết đã có Ngũ Trang hồi sinh. Mà chả ai giết tớ đâu dù là nước khác có qua cũng không sợ - Liên thông rồi chị nhé. Đừng tự tin như vậy - Onl lúc nào như ma vậy It - Rảnh thế treo cả acc em. Không sợ hỏng máy cả nửa tháng giống lần trước à - Sợ chứ. Nhưng em thua cấp chị quá. Chả ai bảo vệ chị nên phải cố gắng - Chị nên cố gắng tuyển thêm người vào Tộc thì hơn - Phải đấy chị. Em rủ ông xã em vào Tộc chị nhá - Eo Vân Anh có ông xã khi nào vậy - Chưa chính thức chị ơi. Bao giờ gom đủ vàng bọn em mới tổ chức - Vậy chị cũng phải gom vàng còn mua quà mừng thôi - Chị ơi chị đi dự là em thích nhất rồi. Quà cáp khách sáo quá. Chị giúp em nhiều, em đã làm được gì đáp trả chị đâu - Em mang ông xã về Tộc là tốt nhất rồi - Kìa chị. Có 9x Ngũ Trang đang tìm Tộc kìa. Chị mời nhanh kẻo mất. Giờ đất rộng người thưa lắm - Đất của chị vẫn thiếu nhá. Không nhận người bừa bãi Cô nhìn tên acc " Bánh Khoái " cũng dễ thương còn là loại cô chưa nghe tên bao giờ... - Chào cả nhà - Bánh Khoái là bánh gì vậy bạn - Đặc sản quê mình. Khó tả chính xác. Có dịp ghé nhà mình, mình sẽ chiêu đãi - Nhà bạn ở đâu - Thành phố Vinh - Là ở khoảng nào của Việt Nam - Hỏi đùa hay thật vậy - Thật. Để tớ xem xa không - Không nên qúa ngạc nhiên khi nói chuyện với chị ấy - Con gái à - Ừ, nhưng 28 rồi nhé - Bằng tuổi ta. Ta tên Linh. Mi tên gì - Mi là con gái à - Không con trai xịn - Sao tên Linh - Chưa thấy con trai tên ấy bao giờ à Ngẫm nghĩ... - À có thằng hàng xóm nhà ta tên Lương Vương Linh và ta rất ghét nó - Mi biết acc Vương Vân Linh không - Biết chút chút. Toàn chửi bậy và tán gái trên kênh Thế giới - Vớ vẩn. Ta không phải hạng người đó - Ta có nói mi đâu - Mi đang nói về acc chính của ta - Á. Mi vào do thám Tộc ta - Nghĩ đi đâu vậy. Ta vào với thiện ý mà. Không thích thì ta rời khỏi ngay - Ta đùa thôi mà. Ở lại cho vui. Mi cũng hay chuyện giống ta Thêm bạn, cô lại thấy thích đi phụ bản. Linh rất chăm chỉ làm nhiệm vụ và gần như lúc nào cũng có mặt mỗi khi cô gọi... - Ôi ôi - Sao thế - Ta nhặt được Ngọc Hoàng lệnh 3 - 500 vàng rồi. Mi hên nhá - Ta thấy là tại mi không nhặt mà nhường ta - Ai dại gì mà nhường. Mi quá đa nghi rồi - Mi đổi đồ đi. Ta cũng chưa cần tới - Mi dám đưa ta thật không - Sao không dám. Ta có 2 cái luôn nè - Đâu mà nhiều thế. Không dùng thì bán đi - Ta để dành cho It lên 90 đổi kiếm mà - Với kiểu chơi của It ngày đó còn xa lắm - Đi đâu mà phải vội chơi vui là chính - Sao mi không mua con pháp bảo tử tế mà dùng - Ta đang để dành vàng. Nhưng ta thích con Trư Bát Giới này lắm. Nó xinh và giống tuổi của ta. It phải kỳ công lắm mới có được đấy - It tặng mi à - Ừ. Để có được vừa mất tiền vừa mất công kéo 1 acc mới đạt cấp 50 trong thời hạn 1 tuần. Cùi nhưng ta rất yêu quý nó - Mi còn mấy cái lu cần tới đan sa - Nhiều lắm 2 cái lu Kim tượng ngọc 2, 2 cái Ngọc Hoàng lệnh 3. Một hai thì khỏi nuôi luôn - Nuôi mà đổi đồ cho 2 acc kia - Thôi ta sợ không theo cao hơn được - Đi theo ta. Chỉ 1 tuần mi nuôi xong được đống lu đó - Bằng cách nào. - Log thật nhiều acc nhỏ đến xin mấy ông bà tiên - Đâu. - Mi phải nhớ vị trí vào. Mà coi trên kênh Thế ấy. Đầy đứa tử tế nó post tọa độ - Ta không thích cưỡi mây. Ta sợ độ cao. Chênh vênh, mờ mờ. Ta không thấy gì nhức mắt lắm - Mi thật là. Cài theo chân ta kéo đi còn mi nhắm mắt lại đếm đến 10 mở mắt ra. Chưa tới lại nhắm vào đếm thêm 5 - Phiền thế - Mi phiền í. Lên Quảng Hàn cung với ta - Làm gì - Cứ lên đây. Bảo mi làm gì cũng phải hỏi rõ mới làm là sao - Ta sợ mất công vô ích mà - Giao dịch đi - Làm gì - Thì cứ nhận đi là biết. Cái gì cũng hỏi - Pháp bảo Lão Trư. Ta không lấy đâu. Ta có rồi mà - Mi nhìn lại đi. Khác của mi nhiều - Ừ. Ta không đủ vàng để mua - Ta làm tặng mi mà - Ta không lấy đâu. Bao nhiêu tiền của mi. Ta không thể nhận - Mi làm ta mất công quá. Thấy mi thích ta mới cố giành bằng được nó. Phải hên lắm mới quay trúng đấy - Ta biết nên càng không thể nhận - Ta mang bán vậy Nói rồi. Linh rao bán với giá chưa bằng 1 phần nhỏ giá trị để có được... Cô bỗng thấy lòng ấm áp khi được quan tâm dù chỉ là trong game. Là 1 món đồ ảo nhưng là cả 1 tấm lòng biết ơn chân thành dành cho nhau. Có lẽ Hạnh phúc đang đến gần bên cô... Cuộc sống của mỗi người luôn là những câu chuyện dài bất tận. Khi người ta nghĩ ngược về quá khứ để nhận ra điều cần trân trọng trong hiện tại... Mỗi ngày giống như 1 trang sách mới. Và ta sẽ tự tay viết lên đó những vui buồn biến động... Quá khứ tạo nên Hiện tại... Và hiện tại sẽ làm thay đổi Tương lai.
Posted on: Wed, 09 Oct 2013 06:20:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015