Mấy tuần rồi mới có được 1 buổi trưa thư giãn - TopicsExpress



          

Mấy tuần rồi mới có được 1 buổi trưa thư giãn nhẹ nhàng như hôm nay, cb quyết định sẽ ngồi xem lại 1 trong những bộ phim ưa thích lúc nhỏ là "Forrest Gump" (1994). Có lẽ nhiều người cũng biết cb ko thích những bộ phim đồ họa hoành tráng như Transformer hoặc hành động kiểu Mỹ như James Bond mà thích những bộ phim mang tính nhân văn hay cảm xúc về cuộc đời đòi hỏi cao về khả năng diễn xuất của các diễn viên. Nhiều người sẽ thích khuôn mặt điển trai của Tom Cruise cũng như khả năng diễn xuất ăn ý cùng người vợ cũ Nicole Kidman (Far and Away - 1992) hay cặp nhân tình kinh điển Leonardo Di Caprio - Kate Winslet (Titanic - 1997) nhưng cb nghĩ rằng rất hiếm diễn viên có khả năng vượt qua Tom Hanks về khả năng bộc lộ nội tâm của những nhân vật đa tính cách. Với 1 đứa trẻ khoảng 10 tuổi như cb, lần đầu xem bộ phim "Forrest Gump" thực sự là 1 ấn tượng khó quên về những bài học cũng như nghị lực trong cuộc sống. Mỗi con người không có quyền lựa chọn cha mẹ cũng như nơi sinh ra, thậm chí có người lại phải chịu cảnh tật nguyền do nghiệp lực nhưng có lẽ những người bất hạnh nhất là những ai KO CÓ ĐƯỢC TRÍ TUỆ MINH MẪN. Nguyễn Ngọc Kí, Nguyễn Công Hùng hay Nick Vujicic cũng còn may mắn hơn rất nhiều nạn nhân chất độc màu da cam vì họ còn khả năng suy nghĩ để tìm cách thay đổi số phận của mình bằng nỗ lực của bản thân. Cuộc đời của mỗi người chính là kịch bản phim sinh động nhất với việc chúng ta vừa là đạo diễn, biên kịch, vừa là diễn viên chính cho đời mình đồng thời là vai phụ cho những cuộc đời khác. Trong cuộc đời, chắc chắn mỗi người sẽ phải tham gia rất nhiều vai diễn khác nhau trong các phim trường khác nhau như 1 người con trong gia đình, 1 nhân viên tại công sở, 1 người bạn trong lớp hoặc các tổ chức xã hội... Dù đảm nhận những vai diễn khác nhau thế nào thì chắc chắn vai diễn quan trọng nhất mà ai cũng phải dốc sức để hoàn thành là 1 người con hiếu thảo trong gia đình. Sau đó, mục đích sống của mỗi người đều là nhằm đạt tới sự xuất sắc ở 1 hoặc vài vai diễn khác như nhà khoa học xuất sắc, lãnh tụ vĩ đại, thương nhân thành đạt... nhằm để lai dấu ấn về sự tồn tại của mình trên đời. Mục đích sống của mỗi người trên đời có lẽ là để ghi lại trong tâm trí của mọi người về sự tồn tại của mình, để có 1 dấu ấn đặc biệt nào đó trên đời sau khi đã chết đi. Mỗi người sinh ra theo 1 cách khác nhau và được nuôi dạy để lớn lên cũng theo 1 cách khác nhau để đảm nhiệm những vai diễn khác nhau trong bộ phim vĩ đại của cuộc đời. Không có vai diễn nào là thừa cả cũng như ko thể cam đoan rằng bộ phim của mỗi người sẽ diễn ra 1 cách đơn giản như phim Hồng Kông hay kết thúc tươi đẹp mà ko có mất mát, hy sinh nào cả như phim hoạt hình. Mỗi người sinh ra là để đi tìm cho mình vai diễn phù hợp nhất cho mình trong từng thời điểm của cuộc đời. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi ai đó xuất sắc tới mức có khả năng tròn vai trong tất cả các vai diễn của cuộc đời? Vạn sự tùy duyên! :)
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 07:14:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015