Note for a Korean week: - Sở dĩ tuần này được gọi - TopicsExpress



          

Note for a Korean week: - Sở dĩ tuần này được gọi tên là Korean week vì suốt tuần mình ngập đầu trong phim Hàn. Đủ các thể loại, đại loại chỉ nhớ được là lãng mạn + trai xinh gái đẹp + nhạc hay +… Lý do là tâm hồn đang bị héo, nhìn đời bằng con mắt đen xì nên cần phải tưới nước một chút, tô màu cho hồng hồng lên một chút. Có phim từ đời lâu lắc, nhưng coi lại thấy cảm hơn, hiểu hơn. Có lẽ đủ lớn (già) để hiểu được vì sao một số người trong một số tình huống lại cư xử kì cục như vậy. Nói chung phim Hàn lãng mạn hóa + bi kịch hóa hơi nhiều. Nhưng về cách phân tích và diễn tả tâm lý nhân vật thì phim VN còn phải xách dép xếp hàng xa… - Độ chăm chỉ có mặt tại lớp học đã cải thiện đáng kể. (Lúc đầu tính ghi độ chăm chỉ học tập đã tiến bộ, nhưng nghĩ không đúng, nên sửa lại là chăm-chỉ-có-mặt-tại-lớp thôi). Tuần sau bắt đầu một trận chiến mới, thôi khỏi nghĩ đến để ngủ một giấc cho ngon… - Giọt nước thì tràn ly. Ngưỡng nào thì cũng có giới hạn. Như một cuốn sách vậy, có đọc đi đọc lại cẩn thận đến mấy thì kết thúc nó vẫn thế, chả thay đổi được gì. Thôi thì nhớ những chi tiết quan trọng rồi gấp lại, trân trọng cất đi. Thế thôi. - Khi đổ thì không nên dựa vào cái cây đã đổ. - Thấy được sự thay đổi. Thấy bão đã khó lường, vậy mà có nhiều thứ còn khó lường hơn… - Café cuối tuần. Mát. Quan trọng là ngày mai vẫn là ngày mai.
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 17:20:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015