Sapphire/Super Junior KHÔNG , KyuHyun àh , tỉnh dậy đi - TopicsExpress



          

Sapphire/Super Junior KHÔNG , KyuHyun àh , tỉnh dậy đi em , đừng ngủ nữa mà , dậy đi.Mọi người sẽ dẫn em đi công viên , sẽ mua loại kem mà em thích cho em ăn , sẽ rủ em đi ăn nhà hàng , sẽ cho em đi chơi với nhóc ChangMin , sẽ dẫn em lên SM , Chinchin radio và Sukira chơi với mọi người.Dậy đi em , HanKyung sẽ nấu cơm chiên thật ngon cho em , LeeTeuk sẽ dẫn em sang Sukira và cùng thu âm những bài hát mà em thích , HeeChul sẽ cho em vuốt con mèo Heebum bất cứ lúc nào em thích , YeSung sẽ cho em mượn cái mũ len của cậu ấy khi em ra ngoài , ShinDong sẽ nhường những phần ăn ngon nhất cho em , SungMin sẽ cho em ôm con Issac của cậu ấy và cả cậu ấy nữa , EunHyuk sẽ luyện cho em nhảy những bước nào mà em chưa vững , DongHae sẽ cùng em chơi điện tử đến khi nào em muốn , SiWon sẽ dẫn em đi nhà sách , KiBum sẽ hướng dẫn cho em cách để thắng DongHae , RyeoWook sẽ cùng em hát những bài hát mà do RyeoWook sáng tác , dậy đi mà KyuHyun yêu qúy của các hyung.Mọi người nhớ em lắm đấy , sao em cứ ngủ hoài vậy.Đã 1 tháng rồi đó em biết không hả , trước khi ngủ em đã nói là em sẽ dậy mà , các E.L.F khóc vì em nhiều lắm đó có biết không hả cậu ngốc kia , ngày nào họ cũng gửi quà và thậm chí là đến bệnh viện thăm em luôn đó nhưng sao em cứ nằm đó mà ngủ hoài vậy , E.L.F sẽ rất buồn đó , cả Super Junior cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa khi thiếu em.Mỗi lần biểu diễn là mọi người lại khóc đấy , dậy đi em , dậy mà cùng Super Junior và E.L.F cất cao tiếng hát của mình , cùng khóc , cùng chơi đùa , cùng ngắm nhìn màu xanh Sapphire của những quả bong bóng bay vút lên bầu trời cao , cùng lấp đầy bầu trời bởi màu xanh Sapphire , dậy đi em , đứa em ngốc nghếch của bọn anh. E.L.F KyuHyun oppa àh , oppa dậy đi chứ oppa , oppa đừng ngủ nữa oppa ơi.Tụi em nhớ oppa nhiều nhiều lắm đó oppa , oppa có biết không??Kể từ ngày oppa ngủ , tụi em đã khóc rất rất nhiều , tụi em đã không còn được nhìn thấy thiên thần thứ 13 của tụi em cùng 12 thiên còn lại đứng trên sân khấu và toả sáng nữa rồi.Tụi em rất nhớ giọng hát trầm ấm của oppa , rất nhớ những câu nói đầy tình cảm mà oppa dành cho tụi em và rất nhớ nụ cười tươi vui của oppa.KyuHyun oppa , hãy tỉnh dậy với tụi em và Super Junior đi oppa , hãy quay trở lại đi mà oppa , tụi em cần oppa , SM town cần oppa và Super Junior cần oppa.Oppa đi rồi , Super Junior không còn là một bức hình hoàn chỉnh nữa vì nó đã thiếu đi mất một mảnh ghép , oppa ơi , oppa là mảnh ghép cuối cùng của Super Junior.Dù oppa đã không ở lại với Super Junior , dù Super Junior đã không còn đủ 13 thiên thần nhưng trong trái tim và tâm hồn tụi em , Super Junior vẫn mãi là 13 thiên thần.Oppa hãy tỉnh dậy đi , tụi em và Super Junior sẽ chờ , chờ cái ngày mà oppa tỉnh dậy..... E.L.F 13 Super Junior Saranghae Super J Saranghae Super Junior KyuHyun Saranghae Super Junior 13 angel Forever , Ever Lasting Friends . . . . Cai fic Non SA dau tien minh doc .Ton khong biet bao nhieu nuoc mat vi no :(
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 02:10:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015