Thảo Phạm Cô ơi, cô xem giúp em thử đoạn dưới - TopicsExpress



          

Thảo Phạm Cô ơi, cô xem giúp em thử đoạn dưới này em dịch đúng chưa ạ. Em cảm ơn cô ạ. SL: Những phụ nữ cổ cao nửa mét ở Tam giác vàng Những người phụ nữ của tộc Kayan thuộc dân tộc Kareni được coi là người cổ dài, vì theo tục lệ họ đeo rất nhiều vòng kim loại khiến phần cổ có thể dài tới 40 cm. Trọng lượng của hệ thống vòng trên người phụ nữ có thể lên tới 16 kg. Có nhiều lý do để giải thích cho tục lệ này. Có người cho rằng đeo vòng cổ như vậy để đề phòng mãnh thú cắn vào cổ. Có người lại hiểu rằng, đeo vòng như vậy để giảm sắc đẹp ở phụ nữ, để họ không bị các bộ tộc khác dòm ngó mà bắt đi. Một số khác thì đơn giản cho rằng, họ thấy mẹ đeo thì họ cũng đeo. Thông thường đã đeo vòng cổ vào rồi thì không tháo ra nữa vì do đeo vòng quá lâu, phần da thịt ở cổ trở nên nhợt nhạt. Những phụ nữ phản bội chồng sẽ bị tháo vòng giống như một hình phạt. 5 tuổi, bé gái ở Kayan đã được đeo vòng lần đầu. Càng lớn thì càng có nhiều lễ và đeo vòng nhiều hơn, nặng hơn. Cổ người phụ nữ cứ dài ra theo năm tháng cho đến khi họ trở về với thế giới bên kia. Có người cổ cao đến gần nửa mét, vòng chồng lên vòng, khiến du khách sững sờ, giống như họ bị gông cùm truyền kiếp vậy. Thế nhưng các chị em Kayan đều chỉ cười khi người ta viết hay truyền tai nhau về chuyện họ đeo vòng. Họ hồn nhiên và coi đó là truyền thống mà cha ông họ để lại. Bộ tộc Kayan vốn có cội nguồn ở Myanmar. Tuy nhiên, vì chiến tranh và nhiều lý do khác từ thế kỷ 17, nhiều người Kayan đã ồ ạt di chuyển đến miền Bắc Thái Lan. Ngày nay, một số nhà du lịch ở Thái Lan đã khai thác các cô gái cổ dài Kayan. Quả thực những người phụ nữ “hươu cao cổ” này đã mang lại vàng nén cho du lịch Thái Lan bởi sự kỳ lạ nơi chiếc cổ của họ thu hút sự tò mò của du khách. TL: Haft a meter length neck women in the Golden Triangle area. The Kayan women of Kareni ethnic in Myanmar are considered long neck people because according to their custom, they wear such a lots of metal necklace that their neck can be up to 40 cm in length. The weight of the ring system in their body can be 16 cm in climax. There are many reasons to explain this custom. Many people believe that wearing collars an help them prevent their neck from being bitten by a beast. Some people think that they do that to reduce their beauty, so that they are not noticed and captured by other tribes. Others simply say that their mother wore first and they imitate it. Normally, when they wore the necklaces, they wouldn’t remove them anymore because their neck skin became pale after having worn for a long time. The women who betray husband will take rings off as a penalty. The first time a Kareni girl was worn collars was when she was 5 years. The older she is, the heavier rings she wears. Her neck is longer and longer day by day until she passes away. Someone has the neck with nearly haft a meter, rings overlap together as if they were chained hereditarily, which makes visitors stunned. However, the Kayan women just smile when people write or talk about them. They are innocent and consider it as a tradition from their ancestor. Actually, giraffe women have brought enormous benefits for Thailand tourism because the strange of the neck attract to the curious visitors.
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 08:32:52 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015