Tin Công giáo thế giới, ngày 18/10/2013 Đăng bởi - TopicsExpress



          

Tin Công giáo thế giới, ngày 18/10/2013 Đăng bởi lúc 2:44 Chiều 18/10/13 VRNs (18.10.2013) - Đức Thánh Cha: Khi đức tin trở thành ý thực hệ, người Kitô hữu trở nên nguy hiểm và kiêu ngạo Trong Thánh lễ sáng hàng ngày hôm qua 17/10/2013 (Lc 11,47-54), ĐTC Phanxicô nói về những người KTH từ bỏ ý thức hệ và quay về với đức tin. Ngài giải thích rằng ý thức hệ làm cho người ta trở nên nguy hiểm và kiêu ngạo, và đẩy họ ra xa khỏi anh em đồng loại. Cội rễ của thái độ này, theo Đức Thánh cha nói, là vì thiếu cầu nguyện. ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng:“Đức tin trở thành ý thức hệ và ý thức hệ là cái đáng sợ. Nó săn đuổi con người. Nó tạo ra khoảng cách giữa con người với nhau và giữa con người với Giáo Hội. Nhưng nó sẽ là 1 thứ bệnh nguy hiểm hơn khi trở thành ý thức hệ Kitô hữu.” ĐTC Phanxicô kết luận rằng, khi bị ý thức hệ lôi cuốn, người ta không còn cầu nguyện nữa mà chỉ lặp lại những lời cầu nguyện đã thuộc lòng. Tổng thống Palestinian nói với Đức Thánh cha: Tôi muốn ký thỏa thuận hòa bình với Israel Bao quanh bởi các vệ binh Thụy sĩ, tổng thống của Palestine đã đi bộ vào trong Điện Tông tòa Vatican. Đèn máy ảnh nổ liên tục khi ông Mahmoud Abbas đi vào. Với sự trợ giúp của thông dịch viên, ông đã tự giới thiệu mình với ĐTC Phanxicô. Ông Mahmoud Abbas, tổng thống Palestine nói rằng: “Tôi rất hạnh phúc vì lần đầu tiên được diện kiến ngài. Tôi rất vinh dự được có mặt ở Vatican hôm nay”. ĐTC Phanxicô đáp lời: “Tôi rất vinh hạnh. Tôi hy vọng ngài cảm thấy như đang ở nhà mình.” Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 30 phút. Cuộc trò chuyện giữa ĐTC Phanxicô và ông Tổng thống xen lẫn những tiếng cười. Nhưng họ cũng nói đến những vấn đề nghiêm túc, chẳng hạn xung đột bạo lực giữa Israel và Palestine và những thách đố mà người Kitô hữu đang đối diện trên vùng đất này khi họ lại là một nhóm nhỏ bị cách ly. Sau đó ĐTC nhấn mạnh rằng những người Israel, Palestine và cộng đồng quốc tế phải có những quyết định can đảm để đạt đến sự hòa bình đích thực. Giờ đây những cuộc thương lượng giữa Israel và Palestine lại được đặt lên bàn, hy vọng hòa bình sẽ sớm đến khi ĐTC trao đổi quà tặng với Tổng thống Abbas. ĐTC Phanxicô nói: “Tôi xin tặng ngài cây viết này. Tôi tin rằng ngài sẽ có nhiều văn bản để ký.” Ông Mahmoud Abbas, tổng thống Palestine đáp lời: “Tôi muốn dùng cây viết này để ký những hiệp ước hòa bình với Isreael. Chúng ta hãy hy vọng.” ĐTC Phanxicô nói: “Vâng. Sớm nhé!” Quà tặng của tổng thống Palestine dành cho ĐTC là một bức tranh Nhà thờ Giáng sinh ở Bethlehem với dòng chữ “Thành phố Hòa bình”. ĐTC cũng trao tặng ông Tổng thống quyển Kinh Thánh lần đầu tiên được in bằng tiếng Palestine. Dù đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên, nhưng những lời lẽ của ĐTC rất thân thiện và gần gũi, ngài nói: “Khi được một người của hòa bình đến thăm, người ấy sẽ mang phúc lành của Chúa đến với chúng tôi”. ĐTC Phanxicô mong sẽ viếng thăm Đất Thánh vào năm sau. Tin về Dòng Chúa Cứu Thế Miền Colombo kỷ niệm 75 năm DCCT hiện diện tại Sri Lanka Vào ngày 1/8 vừa qua, Miền DCCT Colombo đã cử hành lễ Thánh Anphong và Tuyên bố mở Năm Thánh đánh dấu 75 năm DCCT hiện diện và thi hành sứ vụ tại Sri Lanka (1939-2014). Cha Edmond Nixon (Phó Giám tỉnh Canberra) và cha Pat Corbett (Giám Tỉnh) đeo vòng hoa chúc mừng Cha Edmond Nixon (Phó Giám tỉnh Canberra) và cha Pat Corbett (Giám Tỉnh) đeo vòng hoa chúc mừng Cha Pat Corbett, Giám Tỉnh DCCT Canberra (Úc Đại Lợi) đã chủ tế và giảng lễ. Đồng tế với ngài có cha Phó Giám Tỉnh Edmond Nixon, cha Shiran Fonseka, Bề trên Miền Colombo và các anh em DCCT trong Miền. Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Thánh Têrêxa tại Thimbirigasyaya. Cha Shiran Fonseka (Bề trên Miền DCCT Colombo) Cha Shiran Fonseka (Bề trên Miền DCCT Colombo) Trong bài giảng, cha Pat Corbett dựa trên bài đọc trong Sách Sáng Thế-chương 16, câu chuyện sứ thần của Đức Chúa đến gặp bà Ha-ga. Cha nhắc lại hai câu hỏi mà sứ thần đã hỏi bà Ha-ga để hỏi các tu sĩ DCCT Miền Colombo: “Anh em từ đâu đến?” và “Anh em sẽ đi đâu?” Cha Pat gợi lại biến cố năm 1939 ba thừa sai DCCT Ai-len tiên khởi là các cha Matt Hickey, Jerry McDonald và Leo O’Halloran đã đến thành lập Dòng tại Sri Lanka. Để trả lời câu hỏi thứ hai, cha Pat đã khích lệ và mời gọi các tu sĩ DCCT Miền Colombo ghi nhớ câu tiếng Ý ‘Avanti, sempre Avanti’ (hãy tiến tới, hãy luôn tiến tới). Các cha Shiran Fonseka, Pat Corbett và Edmond Nixon Các cha Shiran Fonseka, Pat Corbett và Edmond Nixon Ngày lễ kết thúc bằng bữa ăn tối gaudeamus. Trong lá thư gửi cho anh em, cha Bề trên Miền Colombo, Shiran viết: “Nguyện xin Thánh Anphong gợi hứng cho chúng ta, trong tư cách cá nhân cũng như Miền Dòng khi chúng ta nỗ lực loan báo Tin mừng Ơn cứu độ chứa chan trên đất nước này cũng như trên toàn thế giới và xin lời cầu nguyện của ngài đồng hành với chúng ta trong suốt Năm Thánh này”. DÒNG CHÚA CỨU THẾ KHẮP NƠI KHAI MẠC NĂM ƠN GỌI THỪA SAI DCCT Tỉnh Baltimore đưa các chứng từ lên YouTube Cha Mark Wise, C.Ss.R. cho biết một số anh em DCCT thuộc tỉnh Baltimore đã thực hiện một số video nói về chứng từ về hành trình ơn gọi của họ. Các video này đã được đưa lên Youtube bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Dưới đây là trích đoạn chứng từ của cha Mark Wise, thành viên cộng đoàn DCCT ở Đền Thánh John Neumann tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ. “Cha mẹ tôi cho biết khi tôi vừa chào đời thì đã được đưa đến Đan viện Cát Minh nơi chị ruột của cha tôi là nữ tu ở đó. Tôi được cha mẹ đưa đến bàn thờ và dâng cho Chúa và mong muốn tôi sẽ trở thành 1 LM DCCT. Tôi sinh ra tại Baltimore, gia đình tôi có 4 anh chị em. Tôi lớn lên trong giáo xứ của DCCT và luôn ấn tượng với gương mẫu của các vị thừa sai. Một Sơ Dòng Đức Bà có tên là Sơ Anphong luôn khích lệ tôi đi tu. Tôi thường tham dự các buổi hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu giúp. Cha tôi luôn đi với tôi và có một lần ông đưa tôi đi thăm Học viện DCCT và lặp đi lặp lại nhiều lần với tôi: “Mark, nếu con trở thành linh mục, ba sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian…. Điều hấp dẫn tôi trong DCCT là lối sống cộng đoàn, cùng nhau làm việc, cầu nguyện, ăn uống, đối thoại và hình thành tình huynh đệ cộng đoàn. Tuy có thể cách nhau hơn 50 tuổi nhưng chúng tôi vẫn có thể coi nhau như anh em. Với những ai muốn làm LM, tôi xin chia sẻ 1 kinh nghiệm: để làm LM, các bạn sẽ không dấn thân 1 mình, mà luôn đồng hành với những người khác. Và cần thiết các bạn phải có khả năng biện phân tiếng Chúa gọi bằng một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm.” Tỉnh Dòng Paraguay khai mạc Năm Ơn gọi Thừa sai DCCT Ngày 1/8/2013 Tỉnh Dòng CCT Paraguay đã qui tụ đông đảo các học sinh, giáo viên, phụ huynh và sinh viên Học viện DCCT để mừng lễ Thánh Anphong, mừng sinh nhật 3 tuổi của Tỉnh Paraguay và Khai mạc Năm Ơn gọi Thừa sai DCCT. Ước tính có gần 1500 người tham dự đến từ các Trường Mẹ Hằng Cứu Giúp, Trường Thánh Clêmentê, Trường Đức mẹ Sầu bi, Trường Cứu Thế và các Trường Cao đẳng Thánh Anphong, Trường Cao đẳng Thánh Ana và những người dân địa phương. Hoạt động đầu tiên là cuộc rước bắt đầu lúc 7g00 khởi hành từ nơi tập họp đến phòng gym của Giáo xứ Thánh Anphong để dâng thánh lễ lúc 8g00. Cha Vicente Soria, Giám Tỉnh DCCT Paraguay chủ tế Thánh lễ. Sau đó, cộng đoàn phụng vụ đã đặt vòng hoa ở Nghĩa trang Nam, nơi yên nghỉ của các tu sĩ DCCT đã qua đời. Sau đó các sinh viên chia sẻ những câu chuyện liên quan đến chủ đề ơn gọi. Đây là hoạt động đầu tiên của Tỉnh Dòng Paraguay trong Năm Ơn gọi. Ban Quản trị Tỉnh Dòng đã lên kế hoạch cho những hoạt động khác trong suốt Năm Ơn gọi này. Lễ tấn phong 2 Giám mục DCCT 1-ĐGM Peter Hugh Brown C.Ss.R. Lễ tấn phong Giám mục cho cha Peter Brown C.Ss.R đã diễn ra ở Nhà thờ Chính tòa Thánh Gia của Giáo phận Samoa-Pago Pago. Chủ phong là Đức TGM Martin Krebs, Khâm sứ Tòa Thánh tại New Zealand và Oceania. Đức TGM của Samoa Apia, Alapati Mataeliga giảng trong thánh lễ. Một số Đức giám mục và nhiều linh mục đến từ vùng Á Úc đồng tế. Thánh lễ thấm đượm văn hóa Samoan kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Ấn tượng nhất là nghi thức sám hối theo văn hóa Samoan. Hối nhân chính của thánh lễ là ứng viên Giám mục được phủ lên người 1 tấm đệm, như áo choàng cổ của người Lamã, diễn tả hình thức sám hối xin ơn tha thứ. Nghi thức xin ơn tha thứ kiểu Samoan này bắt nguồn từ văn hóa gia đình của người Samoa. Khi sự sám hối này được chấp nhận thì người chủ gia đình, trong thánh lễ này là Đức Khâm Sứ, sẽ cởi bỏ tấm đệm ra và tiếp tục cử hành nghi thức hòa giải. Đại diện Chính quyền nước Samoa đã đến tham dự. Gia đình Đức tân GM Brown có 18 người đến từ New Zealand. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện các Đơn vị DCCT khác như các cha Giám tỉnh Thái Lan, Indonesia, và cha Giám phụ tỉnh Manila đến tham dự thánh lễ tấn phong này. Các cha Phó Bề trên Miền Aotearoa và Phó Giám tỉnh Canberra cũng có mặt trong thánh lễ này. Sau thánh lễ là những vũ điệu truyền thống Samoa để chia vui với Đức tân Giám mục Brown diễn ra ngay trên sân Nhà thờ Chính tòa. Một nghi lễ rực rỡ sắc màu kéo dài hơn 7 tiếng với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu Công giáo từ khắp nơi tại American Samoa. Đức TGM giảng lễ Đức TGM Alapati Mataeliga giảng lễ 2- ĐGM Noel Londono, C.Ss.R. ĐGM Noel Londono, C.Ss.R. được tấn phong ngày 10/8/2013 tại Buga, Colombia, ở Vương cung Thánh đường El Señor de los Milagros. Cha Enrique López, Phó Bề trên Cả DCCT, đại diện Ban Quản trị Trung ương đến tham dự. ĐGM Londoño được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Jericó ngày 24/8 tại Nhả thờ Chính tòa Jericó. Ý: Show diễn hoành tráng về cuộc đời Thánh Giêrađô Magella Sự nổi tiếng bình dân của Thánh Giêrađô Magella đã được biết đến nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở những trung tâm thành phố gần miền Nam Ý ngày nay (Napoli). Một show diễn hoành tráng trên nước về cuộc đời Thánh Giêrađô kéo dài hàng đêm từ ngày 27/7 đến 25/8 trên mặt hồ Thánh Phêrô tuyệt đẹp tọa lạc tại một vùng núi của tỉnh Avelino, gần thị trấn Monteverde. Cuộc đời của 1 Thầy trợ sĩ DCCT, được gọi là “vị thánh của người bình dân” đã được trình bày dưới hình thức rất đẹp và hoành tráng với nhiều vũ điệu cổ, ánh sáng và nhạc nước. Show diễn dưới nước vĩ đại này không chỉ là công trình của các tu sĩ DCCT mà còn của Quỹ tài trợ Ý có tên là “Insieme per …” (Together for) có mục đích thành lập các dự án xã hội về tài chính cho người nghèo khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại Phi châu. Đền thánh Giêrađô tại Materdomini là nơi hỗ trợ chính cho sáng kiến này. Và tài chính thu được từ những hoạt động của Quỹ này được chia sẻ cho những hoạt động truyền giáo tại Madagascar. Show diễn kéo dài gần 2 tiếng với một khán đài 3,000 ghế trên mặt Hồ St. Peter. Chủ tịch Quỹ tài trợ “Insieme per …”là một linh mục giáo phận, cha Angelo Palumbo. Cha Palumbo đã nói lớn với cử tọa: “Hãy mang sứ điệp của vở kịch này về nhà anh chị em: chúng ta có thể rút ra bài học từ đời sống của một con người tốt lành…” Kết thúc vở kịch, trong ánh sáng đèn huy hoàng diễn tả mùa hè tại Ý, trên sàn diễn xuất hiện lời tuyên bố ấn tượng và đầy cảm xúc của Thánh Giêrađô: “Tôi không muốn sống, tôi không muốn chết. Tôi muốn làm những gì Chúa muốn!” Đặc biệt, đầu và cuối vở kịch khán giả được nghe giọng nói và nhìn thấy chữ trên màn nước của 2 nhân vật quan trọng của Giáo Hội hiện đại là Đức chân phúc Gioan Phaolo 2 và Đức Thánh cha Phanxico. Đức Gioan Phaolo 2 mở đầu vở kịch còn ĐTC Phanxico kết thúc với lời chào “Good night and rest well”. Vở kịch mang lại cho Tu sĩ DCCT một sứ điệp cho các thừa sai ngày nay để cùng với vị thánh trẻ Giêrađô, người 2 lần trong vở kịch nói với mọi người rằng “Tôi có thể nên thánh, tại sao các bạn lại không!” chuacuuthe/2013/10/tin-cong-giao-the-gioi-ngay-18102013/
Posted on: Fri, 18 Oct 2013 14:55:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015