Truyện Dài Kỳ: Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy Tại - TopicsExpress



          

Truyện Dài Kỳ: Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy Tại Đại học Harvard một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới tọa lạc ở Mỹ nơi ra đời những thiên tài hôm nay truyện sẽ diễn ra ở đó . Trong công viên trường có 3 nàng công chúa mỗi ng đều có sắc đẹp vì tấc cả những sinh viên đi qua cũng phải nhìn và họ mang dáng vẻ của ng con gái Châu Á và 1 cô gái trong vẻ yếu ớt nói; -Hôm nay chúng ta kết thúc chương trình học rồi làm gì giờ chán quá đi. Nghe vậy 1 cô gái đang ngồi gõ máy vi tính nói: -Thì kiếm trường khác học chứ buồn gì hả Quỳnh Lam . Nghe vậy cô gái tên Quỳnh Lam nói : -Ừm nghĩ cậu đưa ý kiến hay quá nhưng học ở đâu chúng ta nổi tiếng quá mà. Lúc này 1 cô gái ăn mặc khá bụi đang cắm cuối xem chậu hoa Quỳnh nói; -Ừm thì cứ vlà chúng ta lên sang VN xem sao ,dù sao VN cũng là quê hương của Ánh Phương mà,với lại tớ cũng muốn biết thêm VN nữa tớ khá tò mò về đất nước với con ng bình dị hòa đồng như lời Phương kể rồi. Vừa nói vừa nhìn chậu hoa hồng vừa nói. Thấy vậy 2 cô nàng ngồi nhìn bạn mình chán nản và lên tiếng: -Bộ Lan cậu đừng có nhìn và chăm sóc mấy cây hoa một chút nữa đc ko Nghe vậy cô gái ngước lên và nhìn 2 con bạn mình nói: -Các cậu này hoa với tớ là sinh mạng nha Nghe vậy 2 ng kia chỉ biết lắc đầu trước con bạn mình và Phương chợt nhớ ra 1 chuyện và nói: -Cậu nói sang VN à ,mẹ tớ hôm qua có gọi sang và nói tớ về VN mà tớ quên nói với các cậu Nghe vậy cô gái tên Lam nói: -Ủa có chuyện gì mà mẹ cậu gọi vậy nói coi _tò mò (bạn bè lên họ ko dấu những chuyện trong gia đình của nhau và họ đều đc nhận làm con hết mà) Nghe và thấy ánh mắt tò mò của 2 con bạn và nếu ko giải thích sớm thì mình sẽ ko yên thân với 2 con bạn này mất và Phương nói: -Tớ cũng ko biết nữa nhưng mẹ tớ nói tớ về VN , nay các cậu định về VN học thì tớ sẽ nói mẹ tớ sắp xếp trường cho chúng ta . Nghe vậy cô gái vừa sờ bông hồng nói: -Cậu nhờ mẹ cậu đi chúng ta sẽ học ở VN và chúng ta sẽ xin học ở 1 trường cấp 3 nào đấy ,quyết định vậy đi. Sau đó 3 cô gái của chúng ta gật đầu với ý kiến đó và đứng lên đi vào căn tin của trường . Và trong căn tin của trường ai cũng nhìn 3 nàng nhà ta với ánh mắt khâm phục vì họ là những học sinh giỏi ngành Kinh doanh của 1 trường đại học đc thầy cô nể trọng và hình trái tim của học sinh nam khi thấy họ đi qua đơn giản 3 nàng nhà ta mỗi ng 1 phong cách nhưng họ đều là những trang tuyệt sắc giai nhân mà Sau khi ăn xong 3 nàng nhà ta đi về hướng kí túc xá và họ giúp nhau dọn dẹp đồ và họ quyết định tối nay về VN để tạo ngạc nhiên với pama. Sân bay Tân Sơn Nhất . Có 3 cô gái mỗi ng một phong cách ng thì nhí nha nhí nhảnh đi giữa 2 ng có khuôn mặt lạnh lùng nhưng khiến mọi ng đều chảy máu mũi vì họ quá đẹp và 1 cô gái trong số đó lên tiếng: -Lam cậu có thể im lặng một chút ko Nghe vậy cô gái đó nhìn ng nói câu đó với ánh mắt ươn ướt như muốn khóc nói: -Phương cậu quá đáng nha mình chỉ muốn làm cho các cậu nở nụ cười thôi mà Nghe vậy cô gái bên cạnh nói: -Phương cậu đừng nói vậy nếu ko VN ngập lụt đó. Nghe vậy cô gái tên Lam giận dỗi nói: -Lan cậu cũng như Phương cùng chọc tớ hả. Đang định lên tiếng thì có 1 tiếng hét làm 3 nàng nhà ta đồng loạt nhìn theo và Lam lên tiếng đầu tiên : -Các cậu ở kia có chuyện gì mà ở đó đông ng vậy Nghe vậy Phương buông một câu: -Thì lại xem là biết mà. Và 3 cô nàng nhà ta chen vào tại có mấy cô gái này đứng thành vòng và muốn biết có chuyện gì thì 3 nàng nhà ta phải chen lấn và phải chịu khó thôi. Trong đám đông Lan nói; -Biết vậy lúc nãy về cho rồi Nghe vậy Lam và Phương đồng thanh nói: -Muốn biết chuyện gì thì phải vào xem thử chứ. Khi vào đc bên trong Lam nhìn xung quanh và nói: -Có chuyện gì đâu mà tự nhiên tập trung đông vậy làm mừng hụt . Nghe vậy mấy cô gái xung quanh nhìn Lam với ánh mắt khó chịu làm Lam quay sang Lan hỏi: -Bộ ở đây họ định giết tớ hả ôi sợ quá. Nghe vậy Lan nhìn mọi ng với ánh mắt thờ ơ tay chỉ chỉ vào 3 chàng đang bị bao vây kia,Lam nhìn theo và ko hiểu gì quay lại nhìn Lan bằng ánh mắt ngây thơ hỏi: -Ủa có gì đâu Nghe vậy Phương quay lại và cười đểu nói; -Thì ý của Lan là họ tập trung lại bởi mấy anh chàng kia ý mà Nghe vậy Lan ko hiểu và lên tiếng; -Tại sao vậy mình thấy họ có gì nỗi bật đâu. Phương cũng gật đầu nói;. -Thì đó mất công mình chen lấn để chỉ xem mấy ng này chán quá về thôi. Thế là 2 ng kia gật đầu đang định đi ra thì 1 chàng trong số đó nghe vậy lên tiếng: -Cô kia cô nói gì đó-chỉ vào Lam Thấy vậy Lam ko hiểu quay sang nhìn Phương hỏi: -Bộ anh ta nói mình hả Nghe vậy Phương lắc đầu trước ánh mắt thơ ngây của Lam ,một trong những ng có trí thông minh 1 ngày có thể đọc hết 10 sách dày toàn kiến thức Thế Giới vậy mà giờ lại và cũng có ng đồng chung suy nghĩ như vậy đó là Lan nha. Và Phương gật đầu ,thấy vậy Lam nhìn anh chàng đó hỏi; -Bộ anh nói tôi hả nhưng tôi có đụng gì anh đâu Nghe vậy anh chàng đó tức nói; -Vậy ai bảo cô nói tụi này ko ra gì Nghe vậy Lam và Phương nhớ lại mình nói gì và ko hẹn cả 2 cô nàng cười phá nên trước ánh mắt giết ng của mọi ng và Lan thấy 2 bạn mình như vậy thì lên tiếng; -Thì tại đây có mấy hotdog đang sủa ý mà Nghe vậy 1 anh chàng lạnh lùng trong số đó lên tiếng: -Ê cô kia nói gì đó ngon nói lại coi. Nghe vậy Lan nhún vai nói: -Thì có gì đâu tôi sợ gì mà ko nói lại nhỉ Nghe vậy anh chàng đó bay lại đá vào Lan ,nhanh chân Lan lui lại một bước và hỏi: -Bộ hết muốn làm hotdog thành kẻ giết ng hả Nghe vậy anh chàng kia nóng máu lao vào Lan và Lan nhà ta thì cứ lé ko chịu đánh may sao có 1 anh chàng tóc màu nâu lên tiếng: -Thôi về thôi ,ba mẹ đang đợi chúng ta ở nhà kìa ,mất công chi đứng đây nói chuyện với mấy con hồ ly tinh này Nghe vậy Phương tức mình nói to: -Anh nói gì đó . Lúc này Lan đã đứng nhìn vì đơn giản lúc đang đánh nhau thì thì lựa lúc anh ta đứng lại thì Lan đẫm 1 chân vào chân anh ta giờ hắn đang ôm chân liếc Lan trong khi đó Lan nha ta lè lưỡi và nhìn màn đấu khẩu của anh chàng tóc nâu và Phương trong sự thích thú. Quay lại chổ anh chàng tóc nâu nghe thấy cô gái kia hét chói tai anh ta tức mình nói: -Thì tôi nói cô đó sao hả tức à. Nghe vậy Phương nhà ta cũng ko vừa đáp lại: -Thì ra có lúc dog cũng nói lời kém văn hóa đó chứ Nghe vậy anh chàng kia bóc khỏi trên đỉnh đầu và đang định tiến lại Phương thấy vậy Lan và Lam nhanh tay kéo Phương chạy đi.Vừa chạy họ còn cười to như khiêu khích 3 anh chàng kia vì họ biết mấy cô gái kia thể nào cho họ chạy dí theo chứ. Còn riêng về 3 anh chàng bị bao vây bởi mấy fan này thì nhìn theo 3 nàng nghĩ lần sau mà gặp lại thì các cô sẽ ko yên với tụi này đâu. Các nàng nhà ta sau khi chạy đi thì dừng lại nhìn đàng sau ko thấy ai dí theo thì 3 nàng nhà ta cười như điên chảy cả nước mắt và Lam lên tiếng: -Hà vui quá ko ngờ về VN lại vui vậy Phương nghe vậy cũng gật gù và nhìn Lan chạy lại hôn chụt 1 cái vào má và nói: -Hay nhất là Lan nè ko đánh anh chàng đó nhưng cũng cho anh ta 1 cú đau rên liên tục một cú đạp chân quá chuẩn Nghe vậy Lam cũng nhìn Lan khâm phục và nhảy vào ôm Lan nói: -Công nhận cậu lạnh lùng nhưng lời nói thâm sâu quá nhìn vẻ mặt mấy tên đó khi đc gọi là hotdog mà tớ còn nhịn cười ko đc ý chứ Thấy 2 con bạn mình thể hiện tình cảm thái quá Lan nhà ta vừa gở tay của 2 con bạn ra và nói; -Có khâm phục mình thì lên nói thôi đừng ôm hôn mình vậy ,mình ko phải là đồng tính nha. Nghe vậy 2 cô nàng lè lưỡi nhìn Lan và đồng thanh nói; -hà ng ta coi bộ khó tính quá đấy nha ,tụi tớ cũng có là gay đâu Nghe vậy cả 3 nàng nhà ta phá lên cười và Lam tự nhiên lên tiếng; -có khi nào chúng ta lại gặp lại họ ko nhỉ Nghe vậy Lan và Phương lấy tay dơ lên và cốc vào đầu Lam nói: -Cậu này bộ muốn gặp lại mấy anh chàng đó hả nghe vậy Lam nhìn với ánh mắt ươn ướt nói: -Thì tại tớ sợ thôi mà ,mà giờ nhớ lại thì 3 anh chàng đó cũng đẹp trai ra phết ý chứ nhất là anh chàng đánh nhau với Lan ý . Và nói thêm với cặp mắt mơ mộng; -có khi nào đó là định mệnh của Lan nhà ta ko nhỉ. Và Nhìn Phương nói thêm: -Đặc biệt là anh chàng gây chuyện với cậu cũng ko kém đâu Nói xong Lam nhà ta chạy đi trước khi bị ăn dép của 2 cô bạn thân của mình ,và 1 cuộc rượt bắt đc diễn ra trên đường ,mọi ng nhìn và chỉ biết lắc đầu tưởng 3 nàng nhà ta mới trốn bệnh viện ra và họ nói như tiếc rẻ:con gái đẹp vậy mà bị điên. Trên đường lúc này là những tiếng hét như sau(tg chạy theo mà cũng đuối sức luôn 3 nàng này chạy nhanh quá mà chưa kể tg con phải lé những màn nén dép của 2 nàng Phương và Lan nữa) -Đứng lại ai cho cậu nói vậy hả con quỷ nhỏ Lam kia -Có đứng lại ko hả có tinh chị mày cho anh dép ko Và cứ thế cuộc rượt đuổi cứ thế diễn ra trong sự tức giận của 2 ng còn ng bị rượt thì vừa chạy vừa quay lại cười như thêm dầu vào lữa ý. Và sau hơn 30′ các 2 nàng nhà ta cũng bắt đc Lam và Lam bị tóm thì lên giọng năn nỉ: -Em xin 2 đại tỷ tha mạng cho em lần sau em ko giám đâu Nghe vậy Phương và lan đồng thanh: -Ko tha chút nữa về nhà tụi này sẽ xử lý cậu sau ,chuẩn bị tinh thần đi em yêu. Nghe vậy Lam nhà ta ủ rủ nghĩ chết mình rồi đụng trúng 2 con quỷ rồi ,trời ơi là trời ông ở đâu cứu con với. Sau đó 3 nàng nhà ta kêu 1 chiếc taxi và đồng thanh nói: -Anh cho tụi em đi khắp thành phố nha Nghe vậy anh chàng tài xế ngạc nhiên nhưng nghĩ khách hàng là thượng đế mà thôi thì chiều khách vậy. Còn trên xe 3 nàng nhà ta nhìn ngoài cửa sổ và Lam nói; -May mà chúng ta gởi valy về trước rồi lên sẽ đi chơi cả ngày luôn Nghe vậy Phương cũng nói; -Ừm mà mình nói 1 tuần sau mình mới về với pama nhưng giờ về chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm đây. Và 3 nàng nhà ta vừa nhìn đường phố Sài Gòn thấy cảnh thú vị nào là 3 nàng nhà ta lại thảo luận làm ồn ào cả xe khiến anh tài xế phải chịu thua và nghĩ ko ngờ ng đẹp vậy mà quậy khiến quá . Sau khi đi 1 vòng Sài Gòn 3 nàng nhà ta trở về nhà của Phương và nhìn căn biệt thự Phương vui vẻ đc trở về nhà còn 2 ng nàng nhà ta nhìn vậy thì im lặng vì biết bạn mình rất vui vẻ đã trở về nhà . Sau 1 lúc như vậy thì 3 nàng nhà ta bấm chuông và ng ra mở cửa là ng phụ việc thấy tiểu thư của mình về thì vui mừng nói: -Chào mừng tiểu thư đã trở về . Nghe vậy Phương cười nhẹ và hỏi : -Bác khỏe chứ mẹ cháu có ở trong phòng ko ạ_nở nụ cười nhẹ. Sau đó Phương nhìn 2 đứa bạn hỏi: -Đi thôi các cậu Sau đó 3 cô nàng bước từng bước vào phòng khách và gặp 1 ng phụ nữ quý phái nhưng có khuôn mặt rất buồn nhưng cũng ko mất đi dáng vẻ xinh đẹp ,Phương thấy vậy thì chạy về phía mẹ mình và xà vào lòng mẹ nói: -Mẹ lại buồn nữa rồi Nghe vậy ng phụ nữ đó quay lại và nở nụ cười hiền hậu nói: -con gái về mà ko nói cho mẹ ra đón ,con bày đặt gửi valy nói tuần sau về nữa chứ_Phương nghe vậy cười trước lời nói của mẹ và nũng nịu nói: -Thì con muốn mẹ ngạc nhiên thôi mà. Nghe vậy 2 cô nàng nhà ta lúc này lên tiếng chọc Phương: -Trời lớn rồi mà còn bám theo mẹ Nghe vậy Phương nhìn mẹ và càng nũng nịu hơn: -Mẹ bạn con nó ghen tỵ kìa Nghe vậy mẹ Phương cười trước thái độ của 3 cô con gái nuôi ,và chỉ ngón tay chỉ vào mặt Phương nói: -Mẹ thấy 2 cô con gái nuôi của mẹ nói đúng đó. Nghe vậy Phương cười vì mẹ đã cười và nói: -Mẹ chỉ thương 2 đứa bạn con còn con thì ….ko chịu đâu. Nghe vậy cả 3 ng đều cười trước thái độ dễ thương đó (có thể nói 3 cô nàng nhà ta có tình cảm yêu thương gia đình khác hoàn toàn với gương mặt ở ngoài ) Một lúc sau thì Phương nhìn mẹ hỏi: -Mà mẹ kêu con về đây làm gì Nghe vậy Lam chen ngang : -Thì kêu về cưới chồng cho cậu đó . Sau đó còn quay sang mẹ Phương nói; -Con nói đúng ko mẹ Còn Lan thì nhìn thấy thái độ tức giận của Phương thì nói chen vào luôn : -Chắc vậy quá nhưng ai có thể cưới Phương thì phaỉ xem chừng rồi Nghe vậy 2 nàng nà ta nhìn vẻ mặt tức giận của Phương thì cười ầm lên . Nhìn vậy mẹ Phương biết chuẩn bị xảy ra đánh nhau lên nhanh tay nói: -Ko phải,nghe mẹ nói này các con Nghe vậy 3 cô nàng nhà ta ngồi lại nghiêm túc nói: -Mẹ cứ nói đi tụi con nghe Thấy vậy mẹ Phương lắc đầu trước thái độ của 3 cô con gái và biết đây là 1 trong tính cách của các con và bắt đầu nói: -Mẹ biết các con đều là những thám tử nổi tiếng tuy rằng trên thế giới chưa ai biết mặt các con ,vì thế mẹ muốn các con điều tra cho mẹ 1 chuyện. Nghe vậy Phương lên tiếng: -Mẹ tụi con tạm thời ko nhận 1 vụ nào nữa giờ tụi con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi một thời gian mà. Mẹ Phương gật đầu nhưng nói: -Thì mẹ cũng biết các con ko thích nhưng vụ này lại liên quan đến tập đoàn nhà ta . Nghe vậy 3 nàng nhà ta nhìn với ánh mắt ngạc nhiên và hỏi : -Có gì vậy mẹ Nghe vậy mẹ Phương biết con gái mình đã chú ý đến lên vui vẻ nói: -Mẹ cũng ko biết nữa nhưng có việt liên quan đến ba của con đó Phương, con có làm ko Nghe vậy Phương trở lên tức giận nó: -Con ko muốn mẹ nhắc đến ng đàn ông bội bạc đó nữa ,tại ông ta mà mẹ phaỉ đau khổ . Nghe vậy mẹ Phương biết Phương vẫn ko tha cho ba nhưng dù ông ta có phản bội mình nhưng lại là ba của nó nhưng thôi chuyện đó mình còn ko tha thứ đc thì làm sao nó có thể tha thứ đc và buồn . 2 nàng nhà ta nhìn vậy thì ôm Phương vào lòng và nói: -Cậu đừng buồn nữa ông ta sẽ bị trời chừng phạt thôi hãy quên đi Nghe vậy Phương trở lại tính cách đềm đạm nói; -Mình biết rồi cảm ơn các cậu nha Sau đó nhìn mẹ mình nói: -Mẹ cứ nói tiếp đi con nghe đây . Nhìn thấy vậy mẹ Phương nghĩ con mình đã thay đổi từ khi có 2 đứa bạn này và vui mừng nói: -Mẹ muốn các con vào trường Angel của ng đàn ông đó điều tra thông tin về một số việc mẹ nghi ngờ ng đàn bà đó có liên quan đến 1 số vụ ăn trộm thông tin của công ty chúng ta . Nghe vậy Phương nhìn 2 con bạn mình thấy tụi nó gật đầu thì cùng nhau nói: -Tụi con sẽ làm mẹ đừng lo lắng. Tối hôm đó ở Phòng 3 nàng có 1 cuộc họp kín và ng đầu tiên lên tiếng là Lam: -Các cậu nghĩ tử coi chúng ta như thế này sẽ bị phát hiện ra mất . Nghe vậy Phương nghĩ rồi nói: -Ừm chính xác đâu thể để hình dạng này đc ,tuy rằng tớ lâu rồi ko xuất hiện ở VN nhưng ko thể nói rằng tớ ko bị lộ thêm vào đó chúng ta đều lòa những ng mà cả thế giới này đều biết vậy giờ phải làm gì đây hứa với mẹ chúng ta rồi đâu thể nuốt lời đc . Nghe vậy ba nàng hà ta cùng nghĩ cách và Lan tự nhiên ồ lên nói: -Có rồi Nghe vậy 2 cô nàng kia lập tức nhìn Lan và đồng thanh nói: -Cách gì nói nhanh coi Lan ghe vậy Lan từ tốn nói trong sự chờ đợi của 2 con bạn mình : -Thì chúng ta sẽ giả trai,ý tuyệt chứ. Nghe vậy 2 cô nàng nhà ta bật ngửa trên giường và thốt lên: -Trời ko lẽ chúng ta phải làm vậy sao Nghe vậy Lan gật mạnh nói: -Chỉ có vậy chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ đc thôi bắt đầu nào . Hết chương 1, mời các bạn đọc full tại: truyenchu.info/?p=261 ..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 11:44:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015