Truyện Người Lớn: Số phận đào hao Chị đưa tay - TopicsExpress



          

Truyện Người Lớn: Số phận đào hao Chị đưa tay để lên đùi tôi theo thói quen, rôì nói: “Hôì nãy trên máy bay chị ngủ một giấc, thấy sướng quá…”. Tôi hơi chột dạ, chưa kịp nói gì, thì chị hỏi: ” Lúc chị ngủ, em có ngủ được không?” Tôi nói xạo: “Em mệt qúa, cũng ngủ luôn”. Tay chị trên đuì tôi bỗng chạm vào con cu ngong ngỏng trong quần. Chị ghé sát mat tôi, hơi thở thơm tho mà mấy sợi tóc mai của chị rà rà vào má tôi, hỏi nhỏ : “Hoàng thương tôi không?” Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì chị cầm cái bấm remote tắt ti vi đi, trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ nhà tắm hắt ra. Tay chị thọc vào bên trong quần tôi mà nắn vuốt cái đầu buồi đang vươn dài, cứng ngắc. Tay kia chị vòng ôm vai tôi, rôì cả hai cùng quần nhau mà ngả ra giường, chị gắn môi hôn lên môi tôi, quyện nút lưỡi tê mê. Rời môi ra để thở, chị hỏi tôi: “Hoàng có ngủ với ai chưa?” Tôi ấp úng trả lời, là cũng có. Chị ôm ghì lấy tôi, thì thầm vào tai tôi, hơi thở chị nóng hổi bên má: “Mình làm tình suốt đêm nha! Thương quá đi!”. Chị kéo giựt cái quần xà loỏng của tôi xuống rồi cởi thốc ngược cái áo ngủ của chị ra, trong không có xú cheng, vú chị tròn đầy mà vun, nuốm vú nứng lên dựng đứng đỏ hồng. Đọc full: 18xyz.info/?p=537 vv
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 03:23:40 +0000

Trending Topics




© 2015