Trẻ con ghét mưa vì chúng không được ra ngoài chơi, - TopicsExpress



          

Trẻ con ghét mưa vì chúng không được ra ngoài chơi, người lớn ghét mưa vì trời lúc nào cũng ẩm ướt. Ai cũng mong mưa tan để đắm chìm trong nắng đẹp... Bởi, mưa phù phiếm, mưa não nề, mưa rét buốt, mưa cô quạnh... Người ta chán ghét mưa vì nó cô độc lắm, cảm giác cô đơn len lỏi vào từng ngách nhỏ tâm hồn. Rồi khi gục ngã, ai lại muốn đắm mình chịu mưa bão phong ba? Bởi thế, người ta đi tìm nắng. Nắng long lanh, nắng tinh khôi, nắng dịu dàng, nắng rực sáng... Nắng khiến ta thấy bình tâm và khát khao đứng dậy, để lại bước lên... Có điều, mưa cũng sẽ tạnh, nắng rồi sẽ tan. Vui nhất chẳng phải khi mưa qua, cầu vồng sáng rực một góc trời hay sao? Và, một ngày nắng dù rực rỡ đến đâu, cuối cùng cũng kết thúc bằng hoàng hôn tắt nắng... Bởi vậy, đừng chạy trốn nếu mưa cố níu chân bạn lại. Hãy đợi ngày mưa tan...
Posted on: Sun, 08 Sep 2013 10:16:12 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015