Tại sao trên đời lại có những người cực kỳ lố - TopicsExpress



          

Tại sao trên đời lại có những người cực kỳ lố lăng và cực kỳ thiếu suy xét. Đây là cuộc nói chuyện tình cờ nghe được trong quán cà phê bởi 2 thằng khá là già! A: Dân quê khả năng học tập và trí tuệ sao mà bằng dân thành phố! B: Mày nói phải, bọn nó đầu óc bị dồn phân trâu, đất cày nên khó khôn ra. Hôm rồi, tao về quê, cái gì cũng bẩn thỉu và dơ hết; ăn uống thế khó mà khôn ra! A: Hôm rồi, tao tình cờ biết một thằng từ Cà Mau, nó ngu đến độ không biết Iphone là gì, cả Starbucks và Gucci cũng không. Tao thà chết, chứ không quen mấy con như vậy. B: Ơi, đúng là dân quê, quê mùa hết biết. Chỉ có dân Sài Gòn mới đẳng cấp. A và B sau đó Hahaha . . . Tôi tự hỏi hai con này vừa xuống từ núi nào thế! . May là mình không phải là dân Sài Gòn. Mình đẻ ở miền Tây, An Giang, mình lớn lên với lúa, bơi trong lũ, mình tự do như cánh cò, chiều chiều thả diều, bắt cá, tắm sông. Mình nghe cải lương, hò qua sông, đi học bằng cầu khỉ. Mình không biết gì là Iphone, Gucci, Channel ... mình chỉ biết là mỗi mùa lũ về là biết bao cuộc đời trôi nổi. Mình chỉ biết lấy NƯỚC MẮM làm nước hoa thay Chà-neo thôi! . Nhưng mình biết thế nào là nhân nghĩa, yêu quê hương đất nước. Mẹ dạy mình yêu con sông, bến nước, yêu con trâu, con bò, yêu từng đàn cò. Yêu những hàng Thốt Nốt, yêu mảnh vườn, cánh đồng bao la sau hè. Yêu dãy Thất Sơn hùng vĩ, mà cứ lưu luyến mãi dáng ai gánh gạo, tiếng hát cứ chìm khuất giữa mênh mông núi rừng, mây, gió bạt ngàn. Yêu cả những lúc đi chơi ven đê thế nào cũng đạp cức bò, cức trâu. Những lúc lén trộm trứng vịt bà Sáu ở trại rồi cả đám ra đồng ung lửa mà luộc, bà phát hiện, bà vừa la vừa bảo : "Bọn con nít quỷ, nghịch với lửa cháy cả xóm nha, vào đây bà luộc cho mà ăn!". Ở QUÊ LÀ VẬY, CÓ MÀ VÀI TRIỆU NĂM SAU TÔI CŨNG MUỐN ĐƯỢC QUÊ MÙA Y NHƯ VẬY!.
Posted on: Sat, 14 Sep 2013 08:24:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015