Tự dưng cảm thấy stress quá!!! việc để làm thì ko - TopicsExpress



          

Tự dưng cảm thấy stress quá!!! việc để làm thì ko nhiều...việc đễ nghĩ thì quá nhiều...cơ thể vẫn sung mãn trong khi đầu óc đã rũ rượi...làm sao làm sao làm sao đây @@ Nào thực tập, nào Toeic, nào Band nhạc, rồi cứ nghĩ ngơi 1 chút thì cái ám ảnh FA nó ùa về...đời rối bời thế là cùng...đúng là bể khỗ...nhưng chắc phải 80 năm nữa mới bước qua hết cái Bể này...!!! Cảm giác ám ảnh hiện tại không phải là cố gắng hoàn thành 2 cái chính thức, nặng nề và quan trọng mà là cái cảm giác 1 tay cằm 1 sợi tóc níu kéo 1 cái rất đam mê, một cái nghiệp...1 cái tinh thần mà từ lâu nuôi dưỡng, ấp ủ, gòng mình để theo đuổi...cái mà ngoài mình ra, ai cũng cho rằng nó là cái thú tiêu khiển, cái trò chơi...thích thì làm ko thích thì bỏ...ai cũng có thể bỏ tui nhưng tui ko thể bỏ mọi người...đứa con tinh thần hư đốn ấy khi còn bé bổng thì có vẻ ngoan ngoãn, vui vẻ...nhưng cứ nuôi lớn lên 1 chút thì bất ổn ngay, ù lỳ và trì trệ...Vì nuôi 1 "đứa con" trưởng thành thì chẳng phải việc riêng của bố, mẹ, gia đình, xã hội...mà nó là quá trình chung tay, cùng hướng!!! Tui ko đi 1 mình...tui đi cùng từng bước đi của những người đồng chí thân mến...nhưng cứ từng bước đi nhanh hơn thì hướng đi cứ cảm thấy lệch lạc và xa nhau hơn...thật sự ko trách được ai nếu chưa trách mình trước, tui ko tài giỏi, chả có gì gọi là nổi bật mà cũng chả cần nổi bật, nhưng cái tui luôn khao khát là cái tập thể có tui, của tui, nó được nổi bật...*lại tham lam quá rồi*... --------------------- Thôi...nói nữa làm gì...mà cũng ko biết nói gì nữa...1 chiều tự kỷ 1 góc milano cafe và suy nghĩ lung tung...viết vậy đó!!! ai đọc hết thì cảm ơn nhiều...còn hiểu thì chắc ko ai hiểu đâu...nếu có quan tâm thì ráng giả vờ hiểu dùm nhé tình yêu!!! Chúc tất cả buổi tối vui vẻ!!! Stress thì mình vẫn stress đây :(
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 10:46:50 +0000

Trending Topics




© 2015