ca này quen quen hình như mình đã từng lm ở đâu - TopicsExpress



          

ca này quen quen hình như mình đã từng lm ở đâu thì phải :3 . . Xin mời các bạn trong trường quay trợ giúp cho em nó, xin phép hậu tạ mỗi người trợ giúp 200.000 TTĐ Hỏi: Thật ra là em đang rơi vào tính huống cực khó xử và xấu hổ các thím ạ Chuyện là hôm nọ em lên bảng trả bài tiết Địa, về bài cũ thì em k bàn đến vì đằng nào cũng xác cmn định là từ 0 đến 4. Chuyện là "cô giáo" dạy môn Địa của em là 1 cô giáo trẻ ( k tên Thảo nhé) ,rất xinh và gợi....cảm xúc. Lúc em đang lúng túng trả bài thì trả hiểu sao cái giẻ lau bảng nó rơi xuống đất, thế là cô giáo cúi xuống nhặt theo phản xạ.Và cũng chẳng hiểu ma sui quỷ khiến hay thế éo nào (hay cũng do phản xạ???) ,em bắt gặp khoảnh khắc ấy, em bắt gặp 2 quả núi Phú Sĩ rất trắng ấy. hic. Thế là theo bản năng ( của phần con trong "con người") ,em vỗ tay cái đét 1 cái và kêu :"Được" Thôi, thế là chỉ vì 1 khoảnh khắc bốc đồng ấy mà em ngàn thu ôm hận. Bà giáo (lúc này không còn là cô nữa rồi) nhận ra hành động ấy.Đã thế mấy cái thằng anh em sống chết của em ngồi dưới ( em chết,chúng nó sống) lại còn cười khả ố. Thế là bà giáo vừa xấu hổ vừa tức giận,trông chả khác gì cái con màu trắng trong angri bird cả. Giờ em bị đuổi ra khỏi lớp và bị yêu cầu viết bản kiểm điểm,phụ huynh ký. Nguyên văn là :"tôi k ngờ là có 1 học sinh hỗn láo như anh, anh hãy về viết bản kiểm điểm và ghi rõ hành động của anh,lỗi lầm của anh vào trong đấy, để xem bố mẹ anh ý kiến như thế nào" ??? Sặc. Em biết ghi như thế nào trong BKĐ đây? Các bác hộ em với,viết thế nào mà nó vừa thật mà k quá "thật" hả? không thì em k còn mặt mũi nào về trình phụ huynh Help me !!! . . còn đây là #3: . . photo.ssc.vn/images/4274328f25174e7933c0de9df.gif
Posted on: Fri, 14 Jun 2013 06:34:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015