cho dù ta đã cố đã chuẫn bị sẵn hết tâm - TopicsExpress



          

cho dù ta đã cố đã chuẫn bị sẵn hết tâm lí để khi 1 ngày người ta way lại và lấy theo người bước ra đi cũng đã nhìu lần tự đứng trước gương và tự diễn tưởng tượng cảnh đó rồi nói 1 mình lảm nhảm giống như 1 thằng điên trước mặt người ta vẫn cứ cười để tỏ ra mình lun mạnh mẽ ta mún người vui khi ở bên ta chứ ko fải là sự buồn tẻ đơn giản vs người trong lúc này là chỉ để khoả lấp sự mất mát nhưng đối vs ta thì người có bít đó là 1 cảm xúc rất khác người cảm ơn ta vì bao ngày ta đã lun ở bên cạnh người người nói vs ta chỉ xem là bạn đã làm ta đau lên thành mười ta bít người cần là 1 ai đó và người chờ là ngày mai đó tình cảm người trao cho 1 ai đó ko thể vì ta mà người vứt bỏ có lẽ vì ta đã wá nhạy cảm để rồi ta đã trót iu người tại sao ta lại ngớ ngẩn suy nghĩ vớ vẫn là sẽ dc người iu trót nếu tình iu là cho đi thì ta đã đúng khi đã iu người và cho người 1 trái tim hoàn mĩ ngày định mệnh đó cũng đã đến ta đứng lặng im nhìn người đi chỉ bít thầm chúc cho ng bên vòng tay đó sẽ dc như ý giọt nước lăn trên mi ta cố nén lại để rồi đêm về ta suy nghĩ và ta ước gì.... dc như cơn gió thả mình bay bổng lên không trung xoá hết dấu vết cuộc tình ngây dại tâm trí sẽ ko còn mông lung nhưng làm sao để ta wên đi 1 hình bóng cũ khi mà tất cả cảm xúc và trái tim ta người làm chủ........ youtube/watch?v=w6ALFTQT0LQ
Posted on: Mon, 25 Nov 2013 07:47:25 +0000

Trending Topics




© 2015