gọi zìa nhà cho nội mà rươm rướm nước mắt, nhớ - TopicsExpress



          

gọi zìa nhà cho nội mà rươm rướm nước mắt, nhớ nhà da diết :3 nội cũng nhớ con cháu da diết :( mấy năm oy có năm nào được về vào dịp này đâu. trong cả 1 năm, đây là đợt tụ tập đông đủ con cháu trong nhà nhất không thiếu ai ngoài trừ mình. lần nào cũng zị, hết lý lo này rùi lại đến lý do khác, thôi thì đành buồn bã 1 mình 1 phòng chớ biết làm sao giờ, một nùi bài tập nhóm phải làm mà. Rán 1 2 bữa ùi có bánh trái nội gửi zô thui mà :v
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 14:31:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015