thi đại học Sì to ry: - TopicsExpress



          

thi đại học Sì to ry: _____________________________________________________________________ - ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi, đạp xe 3.2 cây số ( theo google map) leo dốc mệt muốn đứt hơi, vô trường ngồi, tới hồi gần tới giờ thì phát hiện ra mình không đem giấy tờ ==! chạy 6.4 km tất cả tính luôn lúc leo dốc, vận tốc khoảng 40km/h (ước đoán có thể nhanh hơn) lấy giấy xong lên mới phát hiện ra là chỉ cần đóng 25k là đủ không cần giấy @@ muốn đạp vô mặt thg nào ghe giấy báo thi, báo hại anh muốn đứt hơi _______________________________________________________________________ - ngày thứ 2 buổi sáng: sơ sơ thì trong phòng toàn đực rựa đâu được nữa phòng lag gái =)) sau khi scan sơ qua thì chả có giá đẹp ==! scan lại lần nữa thì phát hiện có một nhỏ nhìn dể thương ngồi góc phòng =)) (lock target ), tới giờ kiểm đề vừa phát đề ra mình ngồi cầm đề đọc tới hồi sau nhìn lại thấy tụi kia cắm đầu làm xong câu khảo sát mịa nó rồi. ngồi ngẩn ngơ khoảng vài giây rồi bắt đầu làm, kể ra thì cũng chả có gì đặc biệt trong lúc làm bài chỉ có mười mấy lần cắm bút ngồi nhìn giám thị ( giám thị gồm một cô hơi "đứng tuổi", một chị có lẽ là sinh viên nhìn dễ thương khiếp =)) ) , sau một quá trình dài ngắm trời, ngắm đất thì cũng làm xong bài đạt mức độ "nhiêu đó thôi có cố cũng chả ai cho thêm" @@ _____________________________________________________________________ - tới chiều, đi sớm đang ngồi chém gió với thằng bạn thì, nhỏ dể thương hồi sáng tới chổ mình kiếm chuyện, à lộn bắt chuyện, vấn đề là em nó thi xong quăng hết giấy tờ tùy thân tại phòng khi trở lại thì bốc hơi hết mịa nó rồi. sau một hồi nghe mình an ủi thì nhỏ này lòng vòng đâu đó rồi làm sao đó nhặt lại được mớ giấy lộn đó thì mình không quan tâm. do xác định từ trước là tới để thi chứ không phải để chọc gái do đó không tán tiếp ( nhỏ này người xứ Nẫu, nghe tiếng zui tai khủng khiếp =)), được cái nghe kỹ thì dễ thương không tả được @@ ) haiz mặc dù mình muốn tu nhưng chả được, vô phòng thi nó lại ngồi sát bàn =)) lâu lâu canh giám thị lơ lơ liếc qua thấy nhỏ ngồi cắn bút nhăn mặt mà thấy thương =)) _______________________________________________________________________ ngày cuối cùng, lên sớm, vác theo 3 quả sandwich ngồi ngoài ghế đá ăn, ngắm gái, bất chợt thấy dáng ai đó xa xa quen quen nhìn kỹ lại á à bé này học chung khối với mình. nhìn mặt bé này có vẻ buồn buồn không biết là ngủ mới dậy hay sao, theo phép xã giao tối thiểu mình lên tiếng kiếm chuyện à lộn bắt chuyện, nhỏ quay lại nhìn mình, mặt sưng sưng như muốn quánh nhau rồi bỏ đi một mạch :( chưa bao giờ quê hơn không biết là do mặt mình dị hợm hay thấy 3 ổ bánh mình nhỏ choáng hay là nhỏ nhìn lộn mình với thg côn đồ nào =)), mà có lẽ do em nó đang có tâm trạng thôi không chấp làm gì =)) (nếu bé có vô tình đọc STT này thì cũng cười một cái nhá :v ) - cuối cũng cũng vô phòng thi, ngồi làm bài chán rồi lại chơi lần này giám thị cũng dể thương mà ngồi dưới Cmnr, còn bà ngồi trên xấu không tả được, thôi đành làm bài gị =)) - thi xong ra cùng lúc với bé "xứ Nẫu" chém gió một hồi hỏi địa chỉ liên lạc để "khi nào có dịp anh về xứ nẫu thì dẫn anh đi chơi" =)) nhỏ cho tk facebook, mịa tìm trưa giờ chưa ra, không cho rõ ràng có bố anh cũng bó tay =)) - thôi kệ khi nào về xứ nẫu phát lệnh truy nã sau :v _______________________________________________________________________ kết luận: Đại học Nha trang, tọa lạc một vị trí đẹp, mát mẻ, mà cơ sở vật chất chỉ ngang mức trung bình, đa phần vô đây toàn gặp dân P.Yên , B.ĐỊnh =)) còn đây đây đi hết rồi :v , p/s: đề thi không khó như mình tưởng, đề toán rất vừa sức................. với giáo sư đề anh ra sát với chương trình .........................ngữ pháp thi Toeft, phần đục lỗ thì dễ theo kiểu của IELTs =)) đề lý rất sát với chương trình............................thi olympic =))
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 07:59:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015