"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng - TopicsExpress



          

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha" Ngày hôm nay, con cũng k biết nói j hơn, con chỉ mong bố mẹ của con lun lun khoẻ mạnh và sống mãi bên chúng con. Bố mẹ sẽ mãi là điểm tựa cho chúng con để chúng con trưởng thành và làm tốt mọi việc, thành công trong cuộc sống...con iu bố mẹ nhiu lắm...
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 18:48:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015