Đôi khi tự nhiên mình lại nhớ có một buổi tối - TopicsExpress



          

Đôi khi tự nhiên mình lại nhớ có một buổi tối nào đó cách đây đã rất lâu, vì sinh nhật của bạn trai ai đó, mình đã đạp xe đạp, chở người ta từ Quận 5 sang tận đường Trường Sơn - Gò Vấp, người ta ngồi đằng sau, trên tay cầm hộp bánh kem. Tự nhiên có một cái xe vù qua, định giựt mất cái bánh kem trên tay bạn, may mà bạn phản ứng nhanh giữ lại được. Hai đứa vừa đi vừa chửi mấy thằng mất dạy đó quá trời! Và cũng nhờ cái bánh kem ấy mà bạn và bạn trai của bạn hết giận nhau. Tuy chẳng liên quan nhiều đến mình, nhưng không hiểu sao đôi khi mình vẫn thấy nhớ kỉ niệm đó! Còn bạn, bạn có còn nhớ không? Kim Chi Cọp
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 02:41:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015