Làm Thầy dễ hay - TopicsExpress



          

Làm Thầy dễ hay khó? ................................... Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, khi đặt bút viết những dòng chữ đầu về các thầy, bởi những người thầy mà tôi gặp trong Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy số I Hà Nội là những người khiến tôi cảm thấy sự hy sinh và mất mát của các thầy thật to lớn. Những đôi mắt buồn sâu thẳm vì bao điều suy nghĩ, những gương mặt già đi trước tuổi, hay cả những nụ cười như cố tình che khuất đi những gian lao của năm tháng vất vả, mỗi người là một cuộc đời mà cuộc sống chưa từng trọn vẹn với những người thầy nơi đây. Tôi biết tuy có quá nhiều gian lao vất vả, nhưng thầy tôi vẫn dầy công vun xới chắp vá cho những mảnh đời tội lỗi như chúng tôi. Với tất cả những hi sinh to lớn ấy, nào ai biết, nào ai hiểu, những cán bộ như thầy tôi là cả một trang viết cuộc đời. Cứ mỗi học viên trở về với cồng đồng, đoàn tụ với gia đình và xã hội, cũng là lúc tóc thầy tôi thêm sợi bạc vì năm tháng. Mỗi con người sa ngã nơi đây để họ có thể đoạn tuyệt được với ma túy, cũng là những trăn trở đeo đẳng với thầy những canh dài Tôi vẫn còn nhớ những giây phút đầu tiên khi đặt chân vào khu quản lý người sai cai nghiện của Trung tâm, tôi vừa lo sợ vừa bỡ ngỡ, nhưng đã được sự quan tâm chỉ đạo bảo ân cần của các thầy, tôi đã dần hòa nhập được vào môi trường tập thể, tôi đã hiểu được đâu là tình thương yêu đồng loại, đâu là cách đối nhân xử thế giữa con người với con người. Thầy đã chỉ bảo từng lời ăn tiếng nói, từng dáng đứng bước đi, khi ốm, khi đau thầy luôn là người quan tâm giúp đỡ. Được sự dìu dắt ân cần mà các thầy dành cho tôi đã vượt qua được khoảng thời gian bỡ ngỡ ban đầu để bước vào ổn định cuộc sống người sau cai. Ở nơi đây cuộc sống, công việc của những người thầy gắn với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của học viên. Vậy có ai đã tự hỏi làm thầy dễ hay khó? Người thì bảo dễ ợt! làm thầy có phải làm gì đâu, chỉ trông học viên, và rồi đi họp, còn việc thì đã có học viên làm, người thì bảo làm thầy khó lắm, cũng có người nín thinh, chả biết họ thế nào, nhưng ánh mắt thì rõ là tinh quái! Vậy thử hỏi làm thầy dễ hay khó? ... Ở nơi đây chúng tôi có rất nhiều thầy, thấy các thầy suốt ngày tất bật đi sớm về muộn, bởi phải gương mẫu mới không bị hạ bình xét, không bị hạ loại thi đua, khuôn mặt các thầy thường hay đăm chiêu, không phải vì quan cách, mà bởi có quá nhiều điều phải lo nghĩ, nào là công việc gia đình, nào là nhiệm vụ cơ quan, phải suy tính thiệt hơn, lo lắng triền miên cho sự vươn tới của cơ quan. Và còn cơ man là những công việc khác, mọi thành công hay thất bại đều xuất phát từ yếu tố con người, vì thế vấn đề luôn làm thầy đau đầu chính là công tác quản lý học viên. Phải phân công học viên sao cho đúng người, đúng việc, phải giáo dục học viên sao cho chuẩn mực, phải biết khen, biết chê cho đúng lúc, buồn nhất là những khi phải nén tình cảm con người, để đề nghị xử lý kỷ luật những học viên vi phạm nội quy, quy chế của Trung tâm. Công việc tiến triển thì cả thầy và trò đều vinh hạnh được khen thưởng. Nhưng lỡ mà một học viên trốn hay vi phạm thì thầy lại phải chịu kỷ luật vì trách nhiệm. Vậy thử hỏi, làm thầy dễ hay khó nhỉ? ..... Với mọi học viên thầy luôn là người được nể sợ nhất, lời nói của thầy luôn được lắng nghe nhất, trong công việc thầy luôn chỉ đạo thực hiện một cách nhanh chóng, nhưng có ai biết làm thầy cũng cô đơn lắm, cứ phải giữ mọi nhẽ tròn vành vạnh, ăn cơm chẳng dám ngồi lâu, có việc gấp như vợ ốm, con đau... thì cũng chỉ ra ngoài được 2 tiếng, vội vàng và lo lắng việc cơ quan, có được ngày nghỉ đưa vợ con đi chơi trong lòng vẫn còn canh cánh một nỗi lo “ở cơ quan giờ này thế nào nhỉ” .. ? Vậy thử hỏi, làm thầy dễ hay khó? .... Bởi! làm thầy phải nghĩ đến cái tập thể nhiều hơn cái cá nhân, mặc dù trong cái tập thể đó đã có cá nhân rồi, nếu một mình thầy dù có giỏi và tâm huyết đến mấy mà không có một tập thể đoàn kết, trách nhiệm và tận tâm thì cũng chẳng thể xây dựng được một tập thể một cơ quan lớn mạnh. Bởi thế thầy càng phải cố gắng vì một tập thể, càng phải sống có kỷ luật trong khuôn khổ của đơn vị. Vậy thử hỏi, làm thầy dễ hay khó? ........................................................... Học viên Ngô Văn Đức
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 08:30:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015