----- Vilinh ----- Giúp em!! Làm sao để chiếm được - TopicsExpress



          

----- Vilinh ----- Giúp em!! Làm sao để chiếm được anh? Em là con nuôi trong gia đình có ba, mẹ và anh. Từ nhỏ, 2 đứa đã chơi với nhau rất thân… và e luôn coi anh như một người a thực sự, người luôn bảo vệ che chở và giúp đỡ e mọi việc (kể cả việc e đi mua đồ lót cũng dẫn e theo để xem giúp e kiểu nào đẹp E từng nghĩ, người yêu hay chồng của e sẽ phải là người giống như anh. Thế nhưng tất cả thay đổi một cách bất ngờ. Buổi chiều hôm đó, e biết mình là con nuôi của bố mẹ. E thực sự choáng váng, a cũng bất ngờ… nhưng anh lại chính là người an ủi em, khuyên bảo và nói rằng đối với a và bố mẹ e vẫn luôn là người ruột thịt…. Thời gian trôi đi, không khi trong nhà không có gì thay đổi… nhưng với e, e thực sự nảy sinh một cảm giác khác với a???? Trước đây, a muốn làm quen những cô gái trong bar, vũ trường hay ở quán café, e vui vẻ đóng vai trò thiên sứ. Còn giờ đây, e không thích như vậy nữa. Từ khi biết 2 đứa không có chung dòng máu, e thực sự muốn chiếm hữu a… E đã từ chối giúp a làm quen, và dường như bởi như vậy mà a cũng cảm thấy sự thay đổi trong e…. Thời gian lại tiếp tục trôi, nỗi ham muốn trong e càng trở nên mãnh liệt khiến e dường như trở thành một con quỷ Khi a lấy vợ, e cảm thấy trời đất như sụp đổ… nhưng e vẫn không chịu đầu hàng. Đâu cần phải trở thành vợ mới có thể chiếm hữu được anh, được ôm anh và ngủ với anh… E bất chấp tất cả. Và rồi khi nghe anh nói cuộc sống gia đình không được vui vẻ, a với vợ không hợp nhau… e lại cảm thấy vui mừng khi cơ hội của mình đã đến. E có quá ích kỷ và độc ác không? Anh nói muốn nổi loạn, a rủ e đi bar để nói chuyện bởi từ trước tới nay 2 đứa vẫn thân thiết như vậy… E lúc nào cũng sẵn sàng và hy vọng a sẽ say…. Nhưng, thật buồn, a càng uống càng chẳng say và cũng chằng tâm sự gì với e. Tim em như thắt lại khi thấy a nhìn các cô gái xinh đẹp xung quanh. E hiểu anh muốn gì? Cũng như những người đàn ông khác khi uống rượu và khi buồn (có lẽ thế)… nhưng tại sao anh không chọn e, một người luôn sẵn sàng. Trong mắt e, anh rất đẹp, từ khuôn mặt tới thân thể, e nói chuyện rất nhẹ nhàng tình cảm… và những đứa bạn e nói rằng a rất cuồng nhiệt (từ trước khi lấy vợ). Có lẽ vì thế mà những cô gái a muốn chinh phục dễ dàng ngả vào lòng anh. Điều đó lại càng làm e phát điên e đã thề nhất định phải chiếm được anh.. Nhưng e quá nhút nhát và chẳng biết làm thế nào??? Nói thật lòng, e là một cô gái đẹp, nhà khá giả và được rất nhiều chàng trai theo đuổi… nhưng e không hề xúc động trước một ai mà chỉ muốn một mình a. Trước mọi người e rất tự tin và “chảnh”, nhưng với anh và gia đình thì khác, em không có can đảm nói lên những gì e rất rất muốn làm…. Làm sao để e chinh phục được anh, được ngủ với anh, được gối đầu vào lồng ngực nở nang và chiếm trọn thân thể tuyệt vời của a? Các chị hãy giúp em với. Nỗi ham muốn của e đang biến e thành một con quỷ mất rồi E đã lên LX nhiều mà lần này mới regist, mong các chị chỉ bảo cho em. Xin các chi cho e ý kiến tư vấn hướng dẫn mà nhạy cảm vào mail: vilinhhoang.vn nha. Nói ở public e ngại lắm ạ :(
Posted on: Thu, 11 Jul 2013 06:40:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015