---Có 1 bạn yêu cầu post tin tức phản ánh về việc - TopicsExpress



          

---Có 1 bạn yêu cầu post tin tức phản ánh về việc bán hàng đa cấp...các ad đã đăng bài giúp mình...còn mình thì bây giờ mới có thời gian chia sẻ chút về bản thân của mình về việc đó... ---Năm 2004,mình rất nhớ vì đó là cái mốc sinh viên năm thứ 1 ...mình được 1 người bạn rủ đi làm,bạn mình ko nói rõ công việc như thế nào mà chỉ nói "cậu cứ đến là biết",tính tò mò cũng như sự ham muốn có công việc nên mình đã lên công ty... ---Mình ko nhớ rõ tên công ty do quá lâu rồi,nhưng công ty mình dc biết là của người Trung Quốc,khi mình lên,được bạn giới thiệu qua chút về cơ sở vật chất và được mời vào nghe diễn thuyết - 1 chương trình thường dc tổ chức tại các công ty bán hàng đa cấp... ---Buổi diễn thuyết rất thành công do người diễn thuyết quá tuyệt vời về ngoại giao ,khả năng thuyết phục người nghe vượt qua dc cả cái mốc 100%...nên ngay cả bản thân mình rất là hứng khởi trong công việc này...Tính mình vốn cẩn thận nên ko vồ vập ngay như các người đến dự buổi diễn thuyết đó...Có người nghe xong,không tiếc tiền bỏ ra vài triệu hay chục triệu để mua luôn sản phẩm...Tại sao những người được mời đến lại bỏ tiền 1 cách vồ vập như vậy...bởi họ quá tin vào những lời người diễn thuyết nói...Họ tin là sản phẩm mua vô cùng kì diệu,họ tin là bản thân họ sau khi mua hàng sẽ đứng ở 1 vị trí nào đó trong cái ngành kinh doanh mạng...để sau này họ giới thiệu sản phẩm cho những người khác..họ có được sự % hoa hồng siêu lợi nhuận...Các mức đạt dc hoa hồng vô cùng hấp dẫn...Càng hấp dẫn hơn nếu họ bỏ càng nhiều tiền túi cũng như kết hợp giới thiệu sp tới các quan hệ đã có,nên thậm chí trong vòng 1 tháng,việc họ bỏ ra 100 triệu cũng là điều dễ hiểu... ---Sau khoảng 3 tháng làm việc tại đây cũng như tham khảo các công ty khác có mô hình tương tự,mình đúc kết ra kinh nghiệm về vấn đề này khá nhiều. 1.Đa số các công ty đều do người TQ đứng ra thành lập,người làm việc cho họ ko ai khác chính là các nạn nhân Việt Nam... 2.Mặt hàng của họ sử dụng được,nhưng ko đến mức quá kì diệu như họ nói,vấn đề là ở chỗ giá thành của họ,quá max so với cái giá gốc mà họ làm ra...bởi sp qua rất nhiều cầu nối trung gian...Có những mặt hàng.ví dụ như sp về thức ăn dinh dưỡng cao cấp mình biết chỉ sản xuất với giá khoảng vài nghìn đồng,nhưng nó đã được đẩy lên thành vài trăm nghìn tới người tiêu thụ... 3.Họ đã đánh vào điểm yếu của người Việt...đó chính là nhu cầu kiếm tiền 1 cách hết sức đơn giản mà đạt dc hoa hồng cao...Nhưng có phải ai cũng dc vậy đâu...khoảng 1000 người thì may ra có khoảng 3 người là kiếm đc tiền thật sự...con số 1 tháng lên vài chục ở thời điểm đó là chuyện bình thường...Số còn lại 997 người sẽ là nạn nhân mà thôi...Thực chất 1000 người đều là nạn nhân cả,3 người kia thì gọi là đâm lao phải theo lao...Kết quả,tổn thất cho VN quá nhiều,VN đang làm giàu cho TQ một cách mù quáng... 4.Những năm trước đó,khoảng trước năm 2000,cái ngành nghề này bị pháp luật cấm,họ phải tổ chức theo kiểu chui rúc hết sức kín đáo...nhưng ko hiểu tại sao sau này dc mở cửa 1 cách vô tội vạ... 5.Mình cũng suýt là 1 nạn nhân trong số đó,vì mình vốn đa nghi cẩn thận nên tránh dc mọi việc ko hay và liên quan tiền bạc...Cái mình mất là thời gian,bù đắp lại là mình học hỏi dc cách giao tiếp và khả năng chăm sóc khách hàng...Hì 6.Bây giờ mình ko rõ ngành nghề đó nó phát triển như thế nào,nhưng xem qua clip trên,thì mình cũng hiểu tại sao lại vậy...Nói chung là do nhận thức cá nhân người Việt và pháp luật gần như mở cửa cho ngành nghề này...Nạn nhân chính là người Việt,trong đó ko ít có những người từng là phó giám đốc,trưởng phòng,thầy cô giáo,bác sĩ...bởi họ chính là cái mác để giới thiệu tới các nạn nhân mua sp một cách hiệu quả nhất...
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 06:50:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015