- Chuyện Internship - *1st of all, xin lỗi team TnD vì mình - TopicsExpress



          

- Chuyện Internship - *1st of all, xin lỗi team TnD vì mình chưa kịp share qua form của team gửi thì handbook đã ra mất rồi. Anw, mình thấy các senior cũng đã chia sẻ khá đầy đủ và chi tiết, còn cá nhân mình xin đóng góp thêm vài điều rút ra từ sau nửa năm đi thực tập vừa rồi.* Đi thực tập - đó là kiến thức, là một phần quan trọng trong resume và là một khoản thu nhập nhỏ (hoặc to đối vs những thành phần nghèo như mình :">). Tuy nhiên, không kém phần quan trọng chính là cách bạn thích nghi với cuộc sống của một employee, nhất là khi bạn sẽ làm việc ở một đất nước phát triển và có văn hoá rất khác VN như Singapore. Mình quan sát thấy nhiều bạn khi đi làm rất chú tâm vào công việc, đầu tư rất nhiều trí lực cho project của mình. Điều này là tốt, nhưng thực ra bạn đã, đang và sẽ có rất nhiều cơ hội luyện tập nó trên ghế nhà trường. Điều mình nghĩ các bạn nên chú trọng hơn khi đi thực tập đó là việc giao tiếp với đồng nghiệp, với sếp lớn, sếp nhỏ và những con người khác trong công ty. Khi nào cần formal, khi nào cần casual, làm sao để được lòng sếp, làm gì khi sếp khó tính, nói thế nào khi phải gánh quá nhiều việc, trình bày idea ra sao (lưu ý là idea của bạn cần có tính áp dụng cho "real business", nó khác với idea để kiếm điểm số trong lớp) ... Những điều này không thể học trong trường được, mà nếu để đến khi đi làm thật sự mới làm quen thì có thể sẽ bị vụt mất nhiều cơ hội hoặc gây ra những ấn tượng không tốt ở mọi người xung quanh. Ngoài ra, bản thân mình khi đi internship cũng thấy một sự xáo trộn lớn trong giờ giấc sinh hoạt, sức khoẻ và chi tiêu, nhất là nếu bạn còn phải tham gia ECA trong trường (hồi ấy mình đi làm ban ngày, tối về hoạt động VNNTU). Phải mất nhiều thời gian mình mới dần quen được và sắp xếp ổn thoả (tuy vẫn suffer những vđề như mất ngủ, mụn, thừa mỡ, đau dạ dày, tốn tiền chữa bệnh, ...). Dù sao đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp mình biết được khả năng chịu đựng của bản thân để chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống đi làm thực sự sau khi ra trường. Tạm thời chỉ nghĩ ra được thế. Để tóm lại thì mình cho rằng: đi thực tập tức là đi làm, mà đi làm thì khác với đi học chữ -> hãy học và trải nghiệm được nhiều thứ hơn là kiến thức chuyên môn. P/s: Cám ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp cả nhà vào event kỉ niệm Quốc Khánh chủ nhật tuần này :D
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 06:07:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015