1. Mình chụp ảnh 10 kiểu như 10, chả bao giờ đc như - TopicsExpress



          

1. Mình chụp ảnh 10 kiểu như 10, chả bao giờ đc như mùa thu tỏa nắng hay nhìn là thấy vui lây như Mr.Bean. Nụ cười tự nhiên nhất của mình là cười sằng sặc và hố hố vô duyên. Nụ cười điềm nhiên thật lòng là cười ruồi, cười nhếch mép... Ngoài ra lý do lớn nhất là vì răng mình xấu. Thế thôi! 2. Có bạn nhận xét mình hợp với Hà Nội, có khi thầm lặng và trầm luân như những bài ca trên phố cổ, có khi reo vang rực rỡ như chú chim hót mãnh liệt đầu ngày. Cầu chúa phù hộ cho sự ngây thơ sến súa của bạn ý! Mình là cái con mụ chán đời nhất Hà Nội, vì mình tẻ nhạt như nước lã trong cái thành phố đầy hoài nghi này. Ờ mà có những ngày cũng hay chém gió nên kéo lại cái sự lạc quan (ví dụ như đêm nay =)) 3. Phần lớn thời gian viết lách thì mình khá là chín chắn và trầm tĩnh. Mình chỉ nông nổi khi bước ra cuộc đời, hoảng hốt tơi bời nhất là khi có người kêu :"Làm đi, đừng chém gió nữa". 4. Đôi lúc mình làm một cái gì đấy rất thơ, nhưng mọi người cho là dại. 5. Đấy là lý do vì sao mình vẫn là Mai ngáo ! =.=!
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 11:55:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015