101 điều cần làm trước khi chết “The bucket list” - TopicsExpress



          

101 điều cần làm trước khi chết “The bucket list” ra đời năm 2007 đã làm dấy lên một làn sóng trong một lớp trẻ. Bộ phim nói về hai ông già mắc bệnh ung thư gặp nhau trong bệnh viện. Họ được bác sĩ cho biết cơ hội của mình chỉ còn vài tháng nữa. Khi nỗi tuyệt vọng ban đầu qua đi, họ quyết tâm cùng nhau thực hiện những ao ước lâu nay vốn bị công việc, cuộc sống bộn bề cản trở. “Bucket list”-danh sách những điều cần làm trước khi chết ra đời. Sau đó, họ cùng nhau trải qua một trong những khoảng thời gian ý nghĩa nhất cuộc đời: Nhảy dù, leo núi, đua xe, viếng thăm những kỳ quan của thế giới như Vạn lý trường thành, cung điện Taj Mahal, Kim tự tháp Ai Cập hay hát sảng khoái trên những cánh rừng hoang dã Châu Phi bên những đàn linh dương, voi và sư tử. Bộ phim kết thúc khi dòng cuối cùng của danh sách được gạch bỏ, cũng là lúc họ yên nghỉ thiên thu trên đỉnh Himalaya tuyết phủ trắng xóa, ngắm nhìn thế giới. Ý tưởng bucket list lan đi rất nhanh. Những danh sách “101 điều cần làm trước khi chết” xuất hiện nhiều trên mạng. Những người lớn tuổi, những viên chức miệt mài trong văn phòng, sinh viên và học sinh, thậm chí những cô bé cậu bé đã hào hứng viết ra những điều ý nghĩa cho đời mình. Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc sống của người khác Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc sống của người khác Nếu bạn chưa có, hãy thử xem, một lần thôi, ngồi lại và viết ra những mong ước thầm kín nhất của mình. Có thể bạn sẽ xé nó đi vì nhiều cản trở không cho phép bạn làm điều đó, nhưng cũng có thể bạn sẽ dấy lên sức mạnh lớn lao để mãi mang theo nó, gạch bỏ từng điều trong đó, tận hưởng những giây phút ngọt ngào nhất mà trước đây bạn nghĩ mình không thể. Với một chàng trai nhút nhát, đó có thể là lời tỏ tình với một cô gái mình yêu thầm lặng. Với một đứa con lâu ngày bươn trải nơi viễn xứ, đó có thể là một bữa cơm gia đình ấm cúng. Với những người đam mê khám phá, đó có thể là một bình minh hồng tươi trên đỉnh Everest tuyết phủ, một chiều tản bộ cát trắng bên thiên đường Hawaii quyến rũ. Với một thanh niên đang sục sôi khát vọng làm giàu, đó có thể là một công ty hàng đầu trên sân chơi sôi động của thế giới. Và cũng có thể là, bạn muốn hết tất cả những điều trên. Hãy cứ ước mơ, từ những điều giản dị nhất mang lại niềm vui trong sáng nhất đến những điều có thể thay đổi thế giới. Nhiều người xung quanh bạn có thể cho rằng những ước mơ ấy là viển vông. Chẳng sao cả. Người ta có thể cười bạn như đã cười một thằng bé năm 10 tuổi đã ước mơ làm tổng thống. Thằng bé ấy chính sau này được biết đến với cái tên Bill Clinton. Không gì tồi tệ hơn việc dập tắt một ước mơ. Bạn đừng làm điều đó với chính bạn. Khi còn nhỏ, chúng ta đều là những đứa trẻ vĩ đại, những đứa trẻ nghĩ mình sẽ trở thành những nhân vật xuất chúng trong tương lai như một nhà khoa học học, một ca sĩ nổi tiếng, một phi công khám phá sự kỳ diệu của vũ trụ. Tiếc thay, thời gian trôi qua thổi phai dần những ước mơ tuyệt đẹp đó, để lại những gì thô ráp nhất, những gì mà hầu như chúng ta có ngày hôm nay. Cần một công việc ổn định, một mái nhà, cao hơn nữa thì là một cái ô tô. Có lẽ chỉ đôi ba lúc thơ thẩn, chúng ta mới để tâm hồn quay về một ước mơ đã cũ kỹ. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn phải chịu quá nhiều sức ép từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, họ khuyên bạn chọn đi những con đường dễ dàng, theo đuổi những gì mà xưa nay người ta cho là khôn ngoan. Nhưng một khi bạn thực sự tin tưởng vào chính bản thân và giấc mơ của mình, bạn đơn giản chỉ việc làm tất cả những gì có thể để nắm giữ vận mệnh trong tay và biến giấc mơ trở thành sự thực. Cuộc sống này là của chúng ta, chẳng có lý do gì chúng ta lại không sống vì những điều chúng ta muốn. “Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc sống của người khác” – Steve Job Ước mơ là quà tặng kỳ diệu nhất mà tạo hóa ban cho tuổi trẻ. Ước mơ là bệ phóng cho những suy nghĩ vui tươi, cho những ý chí bất khuất và hành động dũng mãnh nhất. Chúng ta đều đang ở độ tuổi tươi đẹp của cuộc đời: Tuổi trẻ, sức mạnh, nhiệt huyết. Hãy dùng ý chí thổi bay mệt mỏi, bất mãn trong công việc, chán chường trong tình cảm, thiếu tự tin trong giao tiếp, sợ hãi trong thất bại để vươn tới những vì sao. Cuộc đời con người ngắn như một cái chớp mắt của vũ trụ, vậy nên trong khoảnh khắc đó phải kịp làm gì có ý nghĩa. “Cuộc đời không đo bằng số hơi thở mà bằng những nơi chốn và khoảng khắc khiến ta nín thở” _ Khuyết danh Tôi luôn hy vọng rằng, cho đến những năm cuối đời, nhìn vào bản danh sách “101 điều cần làm trước khi chết” của mình, nhìn những dòng được gạch bỏ mà tự mỉm cười rằng “mình cũng khá đấy chứ".
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 06:04:03 +0000

Trending Topics



b>Mary Rose Villegas Hello everyone, my b-day is coming up fast in
SubhanAllah the beauty of Ramadan is that the kid who never prays,
My beautiful phenomenal talented friend Valerie Davis will be
BookGorillas free and bargain bestseller ebook alert for Saturday

Recently Viewed Topics




© 2015