14/7-ngày đầu tiên... Cũng không có j đặc biệt - TopicsExpress



          

14/7-ngày đầu tiên... Cũng không có j đặc biệt ngoài ngồi xe liên tù tì và cái bụng đang biểu tình khá là dữ dội, nhưng đc cái gprs bao mạnh :v... Sáng mình hoạt náo bao nhảm, quên hết những j đã tính toán, vậy mới thấy mình còn phải rèn luyện thêm nhiều nữa và phải luôn chuẩn bị thật kĩ dù là sở trường của mình nếu k muốn bị động... Người dân nơi này thật quá hiếu khách và nhiệt tình nhưng mình vẫn thấy thiếu 1 chút không khí gia đình mà mhx trước đc hưởng... Qua phà lại nhớ mhx năm ngoái... Nhớ những kỉ niệm, những sai lầm, những khờ dại ngày đó... 1 năm liệu có quá khó để 1 cơn gió trở về... Thôi đi ngủ... Lấy sức để cống hiến, không thể mãi chìm trong quá khứ... Refresh to start somethings new...
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 14:39:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015