#1500 Mình là một hs ở quận 1, khi còn học cấp 3 - TopicsExpress



          

#1500 Mình là một hs ở quận 1, khi còn học cấp 3 thỉnh thoảng mình có nghe nói về trường mđc. Giờ lên đh quen 2 bạn là hs mđc, mới biết thêm là hs mđc khá là giỏi. Và mình đang cảm nắng với 1 bạn trai. Mình biết fb bạn khi bạn là Admin của Group sv Khoa Giáo dục tiểu học khóa 13. Ấn tượng là khi thầy trưởng khoa điểm danh, ai cũng hô có riêng mình bạn la dạ, có :)) nghe giọng bạn ấy dịu dàng làm mình nổi cả da gà. Trong lớp bạn ấy giản dị, luôn giơ tay tl câu hỏi, học xong là về ngay. Có lúc đi ngang mình giơ tay chào và cười với bạn. Thế mà bạn lạnh lùng đi qua. Ừ, hs trường giỏi mà, chảnh và lạnh là đúng thôi ~~ mình từng nghĩ thế đó mấy bạn. Mãi đến hôm bạn ấy lên thuyết trình về phương pháp bắt cá mà con lăng quăng thì may ra thoát đc làm cả lớp đc trận cười nghiêng ngả, mình mới nghĩ khác về bạn. Bạn ấy không đẹp trai, nhưng cách bạn nói chuyện thật dễ gần, thoải mái. Có chút tán tỉnh, ngịch ngợm trong lời nói của bạn đã làm mình thấy liêu xiêu. Vậy mà giờ bạn ấy sắp bị chuyển lớp rồi, mình cảm thấy hụt hẫng quá. Một tháng học chung, yêu thì chưa tới, tình cảm chỉ mới dừng lại ở cảm giác thinh thích thôi...nhưng mà cũng không muốn rời xa đâu. Mình không dám nói trực tiếp với bạn, vì mình biết bạn cũng có bạn gái rồi. Chỉ mong là khi bạn đi, bạn hãy nhớ là: ở lớp cũ đã có người từng thích bạn đấy...bạn D.H. Bẽo à :) Cám ơn ad mđc cfs đã đăng bài của hs ở ngoài như mình nha :) [Luxubu] ^^
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 11:57:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015