#157 03/07/2013 0:48:53 Hồi trưa vô tình xem 1 đoạn - TopicsExpress



          

#157 03/07/2013 0:48:53 Hồi trưa vô tình xem 1 đoạn của 1 tập hoạt hình Cuộc phiêu lưu của Tam Mao à, hình như là thế, cũng đã lâu rồi kể từ khi xem bộ phim hoạt hình này ko xem lại nên ko nhớ rõ tên. Tập hồi trưa có 1 chi tiết: ở trong tù, Tam Mao bị bắt làm việc nhiều, đang dán giấy, đói ko có gì ăn buộc em phải ăn hồ dán đó...sau đó bị ngộ độc thức ăn...nhớ lại câu chuyện về em mà mình đã xem, thấy xã hội sao bất công quá, con người thì vô tâm, bóc lột, lợi dụng, chà đạp lên cả những đứa bé mồ côi, tự mình kiếm sống, ko thấy tình thương đâu cả(tất nhiên là ko phải ai cũng vậy). Nghe bài hát cuối phim, đã từng xem kết thúc của nó...muốn khóc luôn, sao mà đáng thương...mưa... trời mưa tầm tã...mình em cô độc bước đi, ko gia đình, ko biết cha mẹ mình là ai, ko nhà...nhưng cũng thấy được sự lạc quan, yêu đời và ngị lực sống của các em thật đáng khâm phục em vẫn luôn khao khát được sống trong tình yêu thương của gia đình, được nhìn thấy bố mẹ... 1 bộ phim hoạt hình nhưng rất hay và ý nghĩa. Ad: Hãy lau khô cuộc đời em Bằng tình thương lòng nhân ái của con người Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. mp3.zing.vn/bai-hat/Dua-Be-Bravo-Vietnamese-Stars/ZWZBOO6I.html
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 18:22:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015