#1693 Mình muốn nhờ ad và mọi người giúp mình - TopicsExpress



          

#1693 Mình muốn nhờ ad và mọi người giúp mình tư vấn chuyện này.Mình thực sự thích 1 người con gái khi học cùng môn chung,ngôì gần em,mượn vở mới biết em tên .em nhìn dễ gần,vui vẻ,và hay cười và cũng cao nữa.Đó là ấn tượng đầu tiên về em.Và mình đã tiếp cận tỏ tình với em trong thời gian ngắn,thật hạnh phúc là em đồng ý.Mình luôn quan tâm em,chăm sóc va đưa em đến những nơi em thích.Chưa hiểu em nhiều nhưng mình thấy hp.Cho đến hôm mình lại rủ em đi ăn khuya thì thấy em lên xe với một người con trai.Mình lặng lẽ đi theo thì đau đớn nhận ra em theo người đó vào nhà nghỉ.và không ai khác đó là thằng bạn cùng xóm trọ.giận,ghen,tức và uât ức.nhưng giữ thể diện cho em.Mình trở về phòng,đợi thằng đó 4h mới về.và mình đả đánh nó,nói hết mọi chuyện thì trời ơi,mình biết một sự thật.Rằng em có rất nhiều mối quan hệ,chỉ cần đưa em đi ăn,đi sắm đồ là sao cũng đựợc.thằng đó còn nói nó được mấy người khác giới thiệu,nếu không tin thi cứ theo nó là biết,nói con gái như thế là để chơi thôi.Mình thực sự đỉnh điểm của tuyệt vọng và ghê tởm.Giờ mình mất niềm tin ở con gái. -nguoiay- thóc nào mà ko có hạt lép hả bạn,con trai hay con gái đều có người như thế này thế kia cả.Cái gì mua đc bằng tiền thì thường đi liền với hạn sử dụng!
Posted on: Sun, 18 Aug 2013 06:16:42 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015