[19.07.2013] Phỏng vấn cùng những chàng sói EXO 12 - TopicsExpress



          

[19.07.2013] Phỏng vấn cùng những chàng sói EXO 12 chàng sói biến hình trên sân khấu, thu hút sự chú ý của tất cả bằng những tiếng hú. Đây là câu chuyện của EXO, một nhóm nhạc gồm hai nhóm nhỏ cùng quảng bá ở hai nơi: Hàn Quốc và Trung Quốc. Debut dưới trướng của SM Entertainment như hai nhóm riêng biệt, EXO đã quay trở lại trong năm nay, với đầy đủ 12 thành viên để quảng bá album đầu tiên XOXO tại Hàn Quốc. Họ đã gia nhập hàng ngũ những nhóm nhạc đầy triển vọng với hơn 300000 album bán ra cùng cúp quán quân trên cả ba kênh truyền hình lớn. Và cũng chính họ đã khiến trang chủ Kiss the Radio cuả KBS 2FM do các thành viên Super Junior chủ trì ngưng hoạt động khi có quá nhiều người hâm mộ đăng nhập yêu cầu nhóm xuất hiện trên chương trình này. Khi gặp những chàng trai này, chúng tôi đã hiểu vì sao họ lại có sức hút mãnh liệt như thế. Họ không giống những nhóm nhạc thần tượng khác, đưa ra những câu trả lời dễ đoán. Họ thật đáng kinh ngạc như những người sói. Họ thu hút không chỉ bởi một vẻ ngoài long lanh, mà còn là sự thông minh trong từng câu nói. Đôi lúc, họ là những chàng trai nghịch ngợm, đôi lúc, họ lại là những người đàn ông đầy nhiệt huyết. Giành được chiến thắng đầu tiên chỉ sau một năm ra mắt là một điều vô cùng xúc động. Và các bạn đã gây được sự chú ý khi trông như đang vờ khóc lúc trao giải. Suho: Chúng tôi đều là thực tập sinh trong một khoảng thời gian dài, và cuối cùng trở thành một ứng cử viên cho danh hiệu đó. Cả nhóm đã vô cùng lo lắng không biết mình có chiến thắng không, rồi khi nghe tên nhóm được xướng lên, có rất nhiều thứ chợt loé lên trong đầu. Tôi đã bắt gặp ánh mắt của các thành viên khác, và ngay lập tức tôi vỡ oà trong nước mắt. Thậm chí tôi còn run không ngừng và chỉ biết cám ơn cha mẹ, chủ tích Lee So Man cùng mọi người (Cười). Tôi muốn khóc vì đó là một thời khắc đáng ghi nhớ, nhưng cuối cùng phải kìm lại để còn phát biểu. Do vậy mà các fan thường trêu rằng tôi đang giả vờ khóc. Sau đó các bạn làm gì? Phải ăn mừng cho sự kiện trong đại này chứ? Baek Hyun: Bọn tôi chỉ chụp ảnh vì hôm sau còn phải luyện tập. Chan Yeol: Chúng tôi có mua jjajangmyeon và bia (Cười lớn). Suho hyung còn rút ví và nói sẽ chiêu đãi cả nhóm một bữa, nhưng cuối cùng vì có hơn 30 người nên quản lý phải trả tiền, còn hyung ấy chỉ trả phần đồ uống thôi. Tôi nghĩ có lẽ hyung ấy sẽ đãi trong lần chiến thắng tiếp theo của nhóm. Chủ tịch Lee So Man có nói gì với các bạn không? Chen: Ông ấy chúc mừng và bảo rằng bọn tôi phải luôn biết khiêm tốn. Dường như đây là năm của EXO. Album đầu tiên của các bạn đã tiêu thụ được một số lượng rất lớn. Suho: Cảm ơn anh. Tôi nghĩ do chúng tôi may mắn thôi. Nhóm đã từng ngưng hoạt động một thời gian, nhưng suốt lúc đó chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để mang một album hay nhất đến cho người hâm mộ. Có lẽ các fan đã nhận ra điều đó. Lay: Từng ca khúc, từng buổi biểu diễn cho album, các fan đều ủng hộ nhóm rất nhiều. Tôi thật sự muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã luôn dõi theo chúng tôi ngay từ lúc những thông tin đầu tiên về album được công bố. Xiumin: Trong tuần đầu tiên ra mắt, album bán được hơn 118,000 bản theo Hanteo Chart. Hơn 100000 bài viết được đăng tải. Diễn đàn chương trình Kiss The Radio bị sập vì có quá nhiều người truy cập. Tôi có thể thấy sự chú ý của mọi người dành cho nhóm (Cười). Kai: Như các hyung tôi đã nói, chủ yếu là do may mắn. Tất cả nhờ có người hâm mộ ở Hàn Quốc, thậm chí là các fan nước ngoài và đặc biệt là Trung Quốc. Từng là 6, giờ trở thành 12, có điều gì bạn cảm thấy bất tiện không? Baek Hyun: Điểm tốt là dù có thể biểu diễn tốt với đội hình 6 người, nhưng 12 người khiến cho sân khấu được lấp đầy hơn. Tôi thấy mệt khi đến lúc đi tắm (Cười). Có 5 phòng ngủ và 2 phòng tắm, nên mỗi khi tắm thì phải nhét chung 2, 3 người cùng lúc. Hơi bất tiện nhưng tôi cũng thấy rất vui. Chan Yeol: Vì đông quá nên thường phải tách ra để di chuyển, và chúng tôi cũng hay đánh nhau vì bất đồng quan điểm (Cười). Nhưng tôi rất hào hứng vì được biểu diễn với đầy đủ 12 người. Kai: Rất khó để sắp xếp lịch trình cá nhân, và bọn tôi đánh lộn như cơm bữa. Tuy vậy, tôi cảm thấy những điều tốt đẹp đến khi 12 người cùng nhau quảng bá album đầu tay. Cộng thêm 4 quản lý nữa là 16 người, vậy ai ở chung phòng với ai? Chan Yeol: Quản lý cho chúng tôi tự quyết định. Baek Hyun, Tao, Xiumin và tôi ở phòng lớn nhất. Luhan, D.O và Sehun chung một phòng, Kai, Chen và Suho ở một phòng, Kris và Lay chia phòng với các hyung quản lí. Như đã nói, Khi tắm thường phải 2, 3 người dùng chung nhà tắm một lúc. Ca khúc "Wolf" cho chúng ta thấy điều gì ở EXO? Chan Yeol: Vì hoá thân thành sói nên chúng tôi chạy khắp sân khấu như những con sói thật. Dù thế thì khi không đứng trên sân khấu, mọi người lại có vẻ hiền như cún con đáng yêu vậy. Suho: Ngay khi nghe ca khúc này, tôi đã nghĩ " Chính là nó!" Ra mắt với MAMA, nhiều người quan tâm đến màn trình diễn hoành tráng và chúng tôi nghĩ phải làm sao để nhấn mạnh màn trình diễn - vốn là điểm mạnh của mình. Ngay lúc đó, tôi gặp ca khúc này và đoán, nó sẽ thể hiện được sự quyến rũ của EXO. D.O: Ca khúc này cùng với vũ đạo rất mới lạ. Chúng tôi chọn nó vì chưa có nhiều người từng thử nghiệm thể loại này, và nhận được nhiều đánh giá khả quan. Chen: Tuy mỗi người chỉ đảm nhiệm một phần nhỏ, nhưng vũ đạo lại thể hiện được sức hấp dẫn của từng thành viên. Đây là ca khúc giúp toả sáng cá tính từng người. Khi rảnh rỗi EXO thường làm gì? Xiumin: Chúng tôi sống gần Hangang nên thường hay đạp xe, chơi bóng rổ, đá bóng và đánh cầu lông. Ngoài ra, nhóm cũng hay đi mua sắm vào ban đêm. Chen: Tôi thích tập thể dục và có lúc cả nhóm cùng đạp xe. Tôi rất vui khi ở bên mọi người. Kris: Cuối tuần hoặc lúc rảnh thì tôi thường nấu ăn, nhưng từ lúc quân số 12 thì chúng tôi thường ăn ở ngoài hoặc gọi thức ăn. Thế còn mẫu người lí tưởng thì sao nhỉ? Chen: Tôi thích người có mắt đẹp. Hình mẫu trong mơ của tôi là một người có đôi mắt to, tròn và đẹp. Sehun: Tôi thích Miranda Kerr. Tôi rất tiếc nuối vì không thể gặp cô khi cô ấy đến Hàn Quốc. (Cười) Baek Hyun: Tôi thích những người dễ thương và không quá gầy. Chan Yeol: Người trong mơ của tôi sẽ phải có chung gu âm nhạc và cũng phải hải hước nữa. Thường tôi không hay bắt chuyện với các cô gái nên cũng khó để lựa chọn, nhưng tôi đoán là Scarlett Johansson. Kris: Tôi thích những cô gái đẹp như một thiên thần. Xiumin: Tôi không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên tôi thích những người hiểu mình. Suho: Tôi mong đó sẽ là một cô gái lãng mạn với mái tóc dài. Mặt cô ấy cũng nhỏ và xinh. Luhan: Ngoại hình, tôi chọn mái tóc dài, da trắng. Quan trọng nhất là phải tâm đầu ý hợp. D.O: Tôi thích những người hay cười. Mẫu người lí tưởng của tôi là Amanda Seyfried. Kế hoạch của EXO trong năm nay? Kris: Tôi hi vọng nhóm sẽ nhận được một giải thưởng thật bự và hoành tráng (Cười). Suho: Chiến thắng giải tân binh xuất sắc năm ngoái đã cho tôi một kì vọng mới. Tôi mong mình sẽ được đứng ở một vị trí cao hơn, sau đó là tổ chức concert và một năm sau là một tour diễn vòng quanh châu Á. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy những tiền bối được đi tour vòng quanh thế giới, nhưng cho đến giờ thì kế hoạch của chúng tôi sẽ dừng lại ở đó. Chan Yeol: Mục tiêu của tôi là trở thành biểu tượng tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Tôi muốn làm việc chăm chỉ để chứng tỏ EXO sẽ vượt qua mọi giới hạn. Kai: Tôi rất nhớ sân khấu sau khoảng thời gian khá lâu vắng bóng kể từ MAMA. Tôi rất hạnh phúc và vui vì được cùng quảng bá với 12 người. Chen: Tôi sẽ cố gắng làm việc như một tân binh để được mọi người công nhận. Nguồn: mwave.interest.me Dịch bởi: Gatto Nero@ 360kpop. forum.360kpop/threads/19-07-13-phong-van-cung-nhung-chang-soi-exo.307704/#.Uek39NJm8Qo Tủ Lạnh
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 13:07:43 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015