♪2575 19.8.2013-2:9:21 Để rồi một chiều thu về em - TopicsExpress



          

♪2575 19.8.2013-2:9:21 Để rồi một chiều thu về em lủi thủi độc bước trên phố..... Sao mùa thu Hà Nội buồn đến thế. Đắng đến nghẹn lòng về một miền ký ức, một người con trai em đã đem lòng rung động vào thu xưa. Nỗi buồn trống trải cô đơn của người con gái đã yêu anh, đã chờ anh giờ cần một bàn tay nắm lấy, cần một người sẻ chia. Nỗi cô đơn, sự trống trải ùa về làm em thấy tủi, tự nhiên ánh nước hoen mi. Tình yêu với em khó quá vậy sao? Em muốn yêu một chàng trai an ninh :). Thèm cái nắm tay dạo phố cổ, dạo hồ Gươm cùng ai đó. Ai từng yêu mà không biết đến những con đường trải đầy hoa sưa, em muốn được bước trên con đường ấy; được không anh.....Thèm cảm giác được chờ xe bus, được đi xe bus cùng người yêu sẽ thế nào nhỉ (Có lẽ nhiều người thấy bình thường nhưng lại là ước muốn của mình :) ) Hai bàn tay nắm lấy mình có thể đi đến tận chân trời góc bể. Thèm nồng nàn Hà Nội..... Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn Ngồi ăn 1 quán ven đường Hà nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ Một ngày xa , một cảm giác, lòng chợt nhớ Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu Gọi tên từng phố cổ Chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết... nồng nàn Tháng 8 nhà nhà người người rục rịch giục giã yêu đương khiến em không khỏi chạnh lòng ^ ^ Thu nay chẳng khác thu xưa, chiếc bánh nướng một mình em ăn hết :). Góc phố nhộn nhịp dòng người hòa cùng ánh đèn lồng rực rỡ, với em rực rỡ còn đâu khi không anh...Đã lâu, rất lâu rồi, 20 năm nay em vẫn 1 mình, trung thu năm nay em lại 1 mình :) Mình có một tình yêu với màu áo cỏ úa, rất muốn làm bạn với các bạn. Bạn nào muốn kết bạn, cmt mình add friend :)))) ----------------- Mới đọc tưởng bài hát, hóa ra là lời bài hát thật :p Chúc bạn mau chóng viết nên bản tình ca của riêng mình nhé! :v :)) --rikudou-- #cfs_2575
Posted on: Mon, 19 Aug 2013 02:09:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015