27/08/2013 14:31:24 #40 mày ak. hum nay t vit cfs cho mày đẻ - TopicsExpress



          

27/08/2013 14:31:24 #40 mày ak. hum nay t vit cfs cho mày đẻ nói về những j mà tao nghĩ bấy lâu mong là mày sẽ đọc và hỉu. tao và mày chơi với nhau. thân nhau từ hồi lớp 1 cơ, tao cả mày khac nhau nhìu thật nhìu nhưng lại là đôi bạn thân thiết lạ quá mày nhỉ. mày là một đứ vô tư, hiền lành, ngoan ngoãn và học giỏi, tao là một đứa không đc hoàn hảo như thế. nhưng không vì thế mà mày xa lánh tao pải không. ngày trc khi còn học cấp 2. tao cả mày cùng nhau đi học cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng ăn bánh khoai, và cùng đi đường hát hò mà không cần bít ai đang nhìn mình nữa pải không. nhớ những chiều đi học về sớm lại cùng nhau ra sông hồng chơi. chẳng để làm j cả chỉ là để ngám sông nước thui. nhưng mà thấy lòng nhẹ nhàng hơn m nhỉ. rồi thời cấp 2 qua đi đẻ lại cho tao bao nhiu kỉ niêm luyến tiếc. lên cấp 3 tao không thẻ hòa nhập cùng lớp mới trong khoảng thời gian đầu. tao khong còn quan tâm tới việc học của bản thân mình nữa, ngồi bàn cùng mày đc thời gian đầu thì thầy chuyển thằng có cái biệt danh cave cóc xuống. nhưng tháng ngày bình yên của tao và mày cũng bắt đầu từ đấy mà không còn nữa. mày hay nói chuyên mí thằng cave cóc hơn và mày cả nó có câu chuyện chung là học tập. mà quên mất là có tao bên cạnh. tao cảm thấy mình lạc lõng. rồi tao quyết định chuyển xuống bàn 5 nơi mà tao gặp nhũng người không chăm học như tao. tao tìm đc đứa bạn để tâm sự về tao cả mày. nơi tao có thể zũ bỏ đc những ấm ức trong lòng khi có thằng con trai xuất hiên cướp mất sự quan tâm của mày dành cho tao. và vì thế mà tao cả mày đã xa lại càng xa hơn nữa phải không? tao dần chơi với bạn mới nhìu hơn, tao có cả 1 gia đình ở treong lớp. tao cũng quên đi rằng mình còn con bạn thân nữa. tao chơi, tao cười, tao nc, tao tâm sự, tao khóc cũng là cùng những người bạn mới. mà đáng ra những lúc như thế luôn là mày ở bên tao. rồi dần dần từ đi học cùng nhau, tao cả mày không đi cùng nhau nữa, mọi chuyện của tao mày lun là người bít đầu tiên thì h không pải là mày nữa. từ chỗ mọi người hỏi mày về tao thì h mày lại pải hỏi mọi người về tung tich con bạn thân của mày. lực cười mày nhỉ. không bít bao nhiu lần tao cả mày pải khóc vì nhau. không bít bao nhiu lần tao nhận đc nhunwgc bức thư trách móc của mày. nhưng đâu vẫn vào đấy. xa càng xa khi tao bắt ddaaud yêu thêm nữa. tao có ny mọi sự quan tâm của tao dành hít cho ng đấy. mà gần như quên hẳn mày. tao có ny đòng nghĩa với việc tao trở lên vô tâm hẳn. tao không còn tâm sự với mày nhìu nữa. ngồi nc với mày đc một lúc thì chủ đề cũng chỉ xoay quanh ty của tao thôi.tao dần trở lên ích kỷ trong từng hành động và suy nghĩ. lên đại học được 2 năm rồi. thế mà những lần gặp nhau hay những buổi đi chơi có 2 đứa chắc vỏn vẹn 1 lần mày nhỉ. nhưng cũng là mày chủ đọng rủ tao đi. thế mà t còn địnhn không đi ngày hôm đấy. tao đúng là hâm mảy nhỉ. nhìu lúc nghĩ lại tao thấy tao đang đẩy mày ra khỏi cuộc sống của tao. nhưng tao h tao bít rằng mày không thể thiếu trong cuộc sống của tao đc. tao xin lỗi vì tất cả nhé. mày mãi mãi vẫn lả BFF của tao. iu mày
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 14:03:32 +0000

Trending Topics



ody" style="min-height:30px;">
ERIA A boy said to his father: I saw a girl and I want to
International Founder Wave Company The best way to get to the
Another reason to SMILE po mga partners - AIM GLOBAL comes with

Recently Viewed Topics




© 2015