♥ 2734: Gửi 1 LQĐ năm học 2009-2012 Từ 1 KL Thật khó - TopicsExpress



          

♥ 2734: Gửi 1 LQĐ năm học 2009-2012 Từ 1 KL Thật khó để tìm được một người bạn mà mình cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Mỗi khi đi học them toán, tớ thấy vui vô cùng, tớ có thể trêu cậu, mượn nháp cậu, vẽ linh tinh rồi tâm sự bất cứ điều gì tớ đang nghĩ. Tớ không cảm thấy gượng gạo khi bắt đầu câu chuyện với cậu. Cậu cũng vậy, cậu là 1 trong số it người gọi điện cho tớ để nói chuyện, bàn bài hay gì đó. tớ thấy rất tự nhiên. Tớ tự hỏi, điều gì làm tớ và cậu không còn hay ấn Like statut của nhau trên fb nữa? không comment, không inbox? điều mà cậu vẫn hay làm ngày trước. cậu cũng không còn hay nhắn tin hỏi thăm tớ, nói chuyện vu vơ vào ban đêm và thỉnh thoảng là tâm sự về bản than cậu. Chắc hẳn, vì mình không còn học cùng nhau và những chuỗi ngày xa cách cứ tăng dần theo năm tháng. Tớ không còn nhận được tình cảm ấm áp của cậu. Một tình bạn trong sang, hồn nhiên và quý giá với tớ vô cùng. Mỗi khi cậu chia sẻ điều gì đó của Hội Nhân Mã, tớ biết đó cũng chính là tâm sự của cậu. Nhưng tớ không cho phép mình cái quyền xâm phạm vào đời tư của cậu nữa. Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa vì qua những gì chúng ta trải qua, ta đều nhận ra mình không đủ mạnh mẽ, không đủ tin tưởng, và cũng không đủ yêu thương để làm bạn với nhau. It nhất cũng là từ 1 phía. Dù sao tớ cũng có những ngày tháng rất zui bên cậu ^^ câu cũng vậy phải không? Vậy thì tớ sẽ nhỡ mãi nhé, tớ sẽ không buồn nếu cậu quên đi. Cậu và tớ, 2 cơn gió không thổi cùng một hướng. Đừng quên tớ nhé!
Posted on: Wed, 07 Aug 2013 03:46:42 +0000

Trending Topics



="margin-left:0px; min-height:30px;"> La excarcelación de Ricart remata la faena de nuestros tribunales
01741335287 And E-mail: rezakarim82@yahoo All operator code of

Recently Viewed Topics




© 2015