2h45, 20/11) Ronaldo đã cười rất tươi trong các buổi - TopicsExpress



          

2h45, 20/11) Ronaldo đã cười rất tươi trong các buổi tập vừa qua. Nếu giữ được phong độ cao, anh hoàn toàn có thể giúp BĐN tới Brazil. Trận đấu sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Mời các bạn đón xem và cùng bình luận! Brazil đang vẫy gọi Ronaldo và các đồng đội. Chỉ 1 bàn thắng của CR7 ở trận lượt đi cũng đủ giúp người Bồ tự tin. Bởi ngoại trừ việc giữ sạch lưới, lối chơi của BĐN trước Thụy Điển đang cho thấy những nét tích cực và có thể là cơ sở để nghĩ đến chiếc vé dự VCK World Cup 2014. Không có nhiều cơ hội được tạo ra trong 90 phút lượt đi. Nhưng hàng công Bồ Đào Nha đã vận hành tương đối tốt với sự năng động tuyệt vời của Ronaldo. Khả năng di chuyển không biết mệt mỏi và những tình huống áp sát vòng cấm đầy mạnh mẽ của chân sút 28 tuổi đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực cho hàng thủ Thụy Điển. Nhưng dù đã rất cẩn trọng, các hậu vệ áo vàng cũng chẳng thể ngăn cản Ronaldo “nổ súng”. Các tờ báo Thụy Điển đang kêu gọi hàng thủ của họ phải ngăn Ronaldo lại. Khóa chặt Ronaldo cũng có nghĩa là Thụy Điển vô hiệu hóa được ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đối thủ. Nhưng lên kế hoạch thì dễ, hiện thực hóa lại vô cùng khó. Nên nhớ, hàng thủ Thụy Điển bây giờ không còn một cái tên nào nổi bật kể từ sau thế hệ của Olof Mellberg. Ở lượt đi, bộ tứ vệ gồm Lustig, Nilsson, Antonsson, Martin Olsson dù rất nỗ lực vẫn bị Ronaldo qua mặt. Ronaldo tươi cười trên sân tập Trông cả vào “Ibracadabra” Với một hàng thủ không thật an toàn, Thụy Điển sẽ phải trông cậy cả vào hàng công mà ở đó Ibra vẫn là niềm hy vọng duy nhất. Lượt đi, Ibra thi đấu khá nhạt nhòa. Anh chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút và nó hoàn toàn vô hại với khung thành Bồ Đào Nha. Pepe đã theo kèm Ibra quá tốt. Nhưng điều đáng nói nhất chính là sự hỗ trợ từ tuyến sau cho chân sút đang khoác áo PSG rất thiếu hiệu quả. Hàng tiền vệ Thụy Điển gần như không có sự sáng tạo. Chính điều này khiến Ibra gặp khó khăn trong mỗi tình huống nhận bóng. Đội quân của HLV Erik Hamrén chơi bóng dài quá nhiều và thường chỉ có bài xuống biên tạt bổng rất đặc trưng của các đội Bắc Âu. Tuy nhiên, Ibra không phải một “nghệ nhân” đánh đầu như Ronaldo và anh cũng bị cặp đôi có thể hình ngang ngửa là Pepe và Bruno Alves theo kèm rất chặt. Ở Italia, người ta từng đặt biệt danh cho Ibra là “Ibracadabra”, một cách nói chệch câu thần chú “Abracadabra” của những người theo thuyết duy linh, vốn có tác dụng thay đổi hình dạng, màu sắc hay làm biến mất vật thể. Thời kỳ rực rỡ của Ibra ở Serie A cũng chính là khi anh một mình thay đổi cục diện trận đấu bằng những khoảnh khắc kinh điển. Đến mức, mọi đối thủ đều phải run sợ mỗi khi bóng tới chân Ibra. Tỏa sáng thôi, Ibra! Người Thụy Điển bây giờ cũng đang đọc thần chú “Ibracadabra” như một cách để lấy lại niềm tin. 1-0 là tỷ số mong manh vẫn có thể đảo ngược. Nếu so với tình thế của ĐT Pháp, Thụy Điển rõ ràng chưa ở vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Họ vẫn kỳ vọng vào Ibra, mẫu cầu thủ có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào kể cả khi đang chơi tồi tệ và bị nghi ngờ nhiều nhất. Trong quá khứ, rất nhiều lần Ibra khiến những kẻ chỉ trích mình phải “ngậm miệng” bằng những màn trình diễn thăng hoa. Nhưng cái khó của Thụy Điển bây giờ không chỉ là việc “đánh bạc” với Ibra mà còn phải tìm được cách giải bài toán Ronaldo. Siêu sao người Bồ đang đạt phong độ quá cao. Anh cũng có khát khao chiến thắng rất lớn. Thêm một lần tỏa sáng nữa thôi, Ronaldo không chỉ giúp Bồ Đào Nha đoạt vé đến Brazil mà còn tự thưởng cho mình những điểm cộng trong cuộc đua giành QBV FIFA 2013. Tập 2 màn thư hùng giữa CR7 và Ibra hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn tập 1 rất nhiều. Bởi đơn giản, Thụy Điển và Ibra không còn đường lùi. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những gì hai đội đã thể hiện ở Lisbon, nhiều khả năng Ronaldo và các đồng đội sẽ là những người nở nụ cười sau cuộc chiến đêm nay. Đội hình dự kiến: Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Nilsson, Antonsson, Olsson, Elm, Kallstrom, Larsson, Elmander, Kacaniklic, Ibrahimovic. Bồ Đào Nha: Patricio, Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrao, Veloso, Moutinho, Meireles, Nani, Ronaldo, Postiga. Dự đoán: 1-1 Thụy Điển: Thủ thành Isaksson đau nhẹ. Bồ Đào Nha: Đầy đủ đội hình. - Đã 65 tháng liên tiếp, Bồ Đào Nha không thua với cách biệt 2 bàn trong một trận đấu chính thức. Lần gần nhất người Bồ thua quá 1 bàn là thất bại 0-2 trước Thụy Sỹ trong khuôn khổ EURO 2008. - Trong trận lượt đi, dưới sự kèm cặp của Pepe, Ibra chỉ có đúng 1 cú sút, 30 đường chuyền và 41 lần chạm bóng, quá ít so với 7 cú sút, 76 đường chuyền và 102 lần chạm bóng của Ronaldo.
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 15:09:51 +0000

Trending Topics



Gurudev-some-rapid-fire-Questions-Sri-Sri-Art-topic-532493033481928">Gurudev, some rapid fire Questions? Sri Sri: Art
Black Friday & Cyber Monday Sales 2014 $ C2G / Cables to Go 42404
Understanding the Difference Between the Apparent and the
While many people take pride in their “ability” to multitask,
oth-The-Gods-of-the-topic-10152456088831573">MONDAY, 12 December 2014 Wisdom of Thoth: The Gods of the
Today was not the best of days!! Results training this morning was
Good morning! On todays show we have former Vikings kicker Chris
Sorry, no rest in peace message touches me, neither the news of

Recently Viewed Topics




© 2015