#3583 "Gửi bạn dân HUYỆN (đồng thời cũng là thánh - TopicsExpress



          

#3583 "Gửi bạn dân HUYỆN (đồng thời cũng là thánh SOI MÓI) của lớp 10b1! Thay mặt tất cả các bạn bị dính vào cfs #3547 nặng mùi GATO của bạn mình rất cảm ơn bạn đã bỏ tgian ra quan sát bọn mình và đưa ra n~ nhận xét kiểu vừa đấm vừa xoa nv:)mình cũng có 2 điều muốn nhắn tới bạn: Thứ 1: Việc mình làm tổ trưởng k nghiêm túc.nc. ảnh hưởng đến quá trình htap của thì rất xl..ok? v cho hỏi bạn có đủ nghiêm túc và tự tin làm chức vụ này k?mình sẵn sằng nhường lại cho bạn để bạn có thêm quyền hành ÁP ĐẶT ng ta..còn V.ANh sang ư? chảnh ư? trông mặt mà bắt hình giông quá v?mà đẹp thì cũng có tội hả?Thúi thật :) cho hỏi luôn mắt bạn có vấn đề k? có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ! Nhìn sao từ bt ra béo mập..rồi đi k nổi(mta khá là sinh động) tuổi ăn tuổi lớn phát triển là chuyện bt..Hay đến cả vóc dáng cũng GATO?? Thắng đàn bà hả?NỰC CƯỜI thật!k lẽ cứ chơi với con gái là kêu đ.bà?chắc chơi với c.trai bị nói là đ.ông quá.. PHÁN XÉT mà k biết nhột miệng :v.. Thứ 2: đã vào cùng 1 trường,học chung 1 lớp rồi thì là 1 tập thể.. ai cũng như ai cả ở đây k có khái niệm PHÂN BIỆT giàu-nghèo bạn à :) có giàu có nghèo thì cũng là kinh tế gđ làm ra chứ có phải bọn mình làm ra đâu mà kêu sang?.. kp ở huyện bạn sống ntn,đc dạy cách cư xử ra sao nhưng ng ta nói ""Nhập gia tùy tục"" bạn cũng phải thích nghi với môi trường mới đi chứ!đâu phải đâu cũng là nhà bạn... việc bạn làm n~ trò hề RẺ TIỀN này gây ra lục đục nội bộ lớp lắm cứ nghi ngờ lẫn nhau rồi mất đoàn kết bạn á... Đừng để""con sâu làm rầu nồi canh"".. :) :v Phiền Ad đăng sớm giùm em..và đây cũng sẽ là cfs cuối cùng về nội bộ 10b1 :)" "Mình tuy đã ra trường mấy năm rồi cũng có em học ở trường và có nghe nói trên này hay lắm....mà đọc cái cfs #3547 của cái bạn ""DÂN HUYỆN LÊN THÀNH PHỐ"" mình thấy bạn này có vẽ rất chi là thông mình ""theo kiểu ghê gớm và nham hiễm"".... Theo mình thì bạn này hay ở chổ thông minh thứ nhất là bạn viết thẳng mình là dân huyện và chắc là ở trong lớp mới biết nhiều thế này....thứ 2 là mình nghe em mình tâm sự là nhóm 4 người này hình như có tới 5 bạn thì phải....1 nam và 4 nữ....tại sao chỉ có 4 người được nói nhỉ...Khi nói tới đây mọi người sẽ nghỉ ngay rằng bạn này là dân huyện gato và hoặc bạn này là cái người còn lại trong nhóm 5 người đó...:)) Nhưng với mình....một người đã sống đủ lâu để nhận ra cái độ ""Thông Minh"" của bạn ấy Vì thứ nhất....một khi đã nói xấu nhau ai lại nói thẳng mình là dân huyện mà trong khi đó....dân huyện lại chiếm phần thiểu số trong lớp...một thời gian sau thì mọi người sẽ biết thôi...còn không là giả danh.... Thứ 2...nếu là người còn lại trong nhóm thì tại sao lại nói xấu 4 người còn lại rồi chả nói gì về mình thành ra lại chỉ đích danh mình đi nói xấu bạn à....vì nếu là mình thì mình chắc chắn cũng sẽ nói cả mình để mọi người khỏi phải nghi ngờ cho an toàn.... Với những thứ ở trên mình đã rút ra được rằng bạn ấy thật sự đang muốn chia rẽ nội bộ của lớp nói chung và đặt biệt nhóm 5 người trên nói riêng....và thật sự rất chi là ghét 2 nhóm người đó ""Dân huyện và nhóm 5 bạn""....như mình thấy đặt biệt là bạn thứ 5 kia vì mọi thứ đều nhằm đến bạn ấy.....các bạn chỉ mới lớp 10 và mới nhập học được vài tháng không thể nào ghét nhau đến thế được....có thể đây là tại vì sự thù ghét đã nãy sinh trước đó rất lâu rồi....mình thấy các bạn trong lớp đừng vì thế mà nội bộ bị loạn lên nhé....và cái bạn thứ 5 ấy xem coi có ai như thế không để mà còn đề phòng :))...... Và đúc kết lại cái bạn viết cfs #3547 thông mình ghê gớm và nham hiễm cự kỳ..... Cơ mà có ai nghĩ rằng người ngoài lớp không nhỉ ?.....hồi trước mình cũng có gặp vài trường hợp người ngoài lớp nhưng lại biết rất rỏ về lớp của mình.....đến nỗi mà đứa nào thả bom trong lớp cũng biết....khổ hixhix" "Gửi 10B1! - Mới đầu năm đầu tháng mà lớp mình đã như thế này rồi. Một số bạn ngồi trong lớp không lo học mà suốt ngày soi mói nhau không thấy mệt à? Người ta thế nào thì kệ họ đi, đâu có liên quan gì đến bạn? Và đời cũng không ai là hoàn hảo cả mà. - Một số bạn thay vì gato với những người có điều kiện hơn mình thì hãy cố gắng sống tốt và học thật giỏi lên nhé, lúc đó sẽ có người phải ghen tỵ vì bạn học giỏi quá đấy. ^^ Và bạn sẽ thấy hành động gato trước đây của bạn là không hề nghiêm túc tí nào đâu. - Xin hãy từ bỏ những sự ghen ghét, đố kỵ đáng ghét đó đểcùng nhau vui chơi, học tập được chứ? Chúng mình còn học với nhau những 3 năm lận mà. Hãy tạo ra những kỷ niệm tốt đẹp về thời áo trắng này nhé. - Với một môi trường hoàn toàn mới, đối với nhiều bạn khác, bạn bè cũng là rất mới mẻ, có thể sẽ chưa hòa nhập được nhưng mỗi người một tí, cố gắng mở lòng nói chuyện với nhau nhé. Rồi sẽ thân thôi mà, đúng không? - Chuyện lớp mình như thế nào thì cũng đều ""được"" các bạn đưa lên cfs hết rồi nên chắc các bạn sẽ không trách tớ vì tớ mang chuyện này lên đây lần nữa chứ? Mình mong đây cũng là lần cuối cùng mấy chuyện rối rắm của lớp mình có mặt ở đây. - Mình mong là các bạn sẽ đọc được, bỏ qua tất mọi chuyện và cùng nhau xây dựng tập thể 10B1 đoàn kết, vui vẻ và hòa đồng được không? Ps: Mong admin đừng post mấy cfs chuyện lớp mình nữa nhé.
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 11:16:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015