#3610 "Bây giờ em đang lâm vào tình cảnh khó - TopicsExpress



          

#3610 "Bây giờ em đang lâm vào tình cảnh khó quá! Chẳng là e đang thích 1 anh, và anh ấy là thẳng! Từ đầu năm học tới giờ, anh ấy là tutor cho em (vì e học bên Úc nên bọn em có 1 tutor hướng dẫn). Đối vs em thì anh ấy đẹp trai, lại còn thêm cái cơ bắp nên nhìn vẻ ngoài là e đã thích rồi. Anh ấy tính tình dễ thương lắm. Em biết là trai thẳng thì có yêu cũng chẳng tác dụng gì, nên em cố giữ khoảng cách để bớt cái thích lại. Nhưng tệ quá, càng giữ em lại càng nhớ anh ấy, nhiều lúc được anh ấy hỏi thăm, quan tâm, e thấy ngại hơn là thích. Nhiều đứa bạn em thấy anh ấy đùa: anh ấy quan tâm mày như vậy, hay là gay nhỉ? Nó đâu biết cái đùa đấy lại là mong ước của em. Rồi hôm trước trường em cho đi cắm trại. Anh ấy rủ em ra ngoài hồ để bơi, vì lúc đó mấy đứa trong nhóm tutor của em lại đang đi vào rừng rồi! Em thì cũng nhảy xuống bơi cùng thôi, rồi hai anh em đùa nhau. Có lẽ lúc đó em không kiểm soát được mình nữa nên e đã lao vào hôn anh ấy luôn. Anh lúc đó bất ngờ rồi đẩy em ra rồi k nói câu gì. E cảm thấy xấu hổ quá vì đã không kiềm chế lại được bản thân nên chạy lên bờ rồi về khu cắm trại. Lúc anh ấy đi về thì em chỉ biết lảng tránh, và giờ cũng vậy. Nhiều hôm họp tutor, e bỏ vì sợ phải nhìn vào anh ấy, nhưng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm em. Chỉ có những hôm nào bắt buộc thì e mới tới, e không dám nhìn thẳng vào anh ấy nữa. Rồi hôm nay e check tin nhắn thấy anh ấy hẹn em tối mai anh ấy muốn gặp để nói chuyện! E ko biết có nên đi hay không nữa! E ngại lắm, xấu hổ và cảm thấy k muốn gặp anh ấy chút nào! Làm sao đây ad? " ---------- e đã làm thì hãy dũng cảm đối mặt,thà hôn a ấy mà bị đẩy còn hơn để thằng khác hôn e ạ....^^.dũng cảm lên,gặp a ta đi biết đâu lại có điều thú vị đang chờ e....
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 12:32:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015