$3925 Hời ơi, số là mình hay đùa, hay cười, dễ - TopicsExpress



          

$3925 Hời ơi, số là mình hay đùa, hay cười, dễ gần, thân thiện nên thường có nhiều bạn là "con chai", ấy vậy mà mọi người cứ bảo mình đa tềnh (sặc sụa) - mà thật ra trong cái đống bạn bè hỗn độn ấy, có ma nào nó thèm iu mềnh đâu. Lúc nãy con bạn mềnh nó còn hỏi mềnh bí quyết tán trai nữa mới kinh chứ, nó cứ làm như mềnh là "gentleman killer" hok bằng ấy ~.~...........................Lắm lúc bị hiểu lầm thế đấy và còn có nhìu vụ hiểu lầm kinh điển và nguy hiểm hơn nữa kìa. hic Mình thuộc cung Song tử, cái cung toàn những người vui tính, hiền lành và dễ thương hjhj. Đùa thui chứ mình chẳng xinh, chẳng dễ thương , nhìn mặt như sát thủ,super mi nhon, hè hè và chắc là bé tí hon nhất trường ( đứa nào chơi với mình mà đọc được những đặc điểm nhận dạng trên là đoán ngay ra mình thui ). Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đa số những người gặp mình lần đầu đều nghĩ mình khó tính, rùi là lập dị hị hị =.= Nói về vấn đề chính, tại con người mình nó cứ dễ gần quá đó mà ( dễ gần chứ không dễ dãi nha ) cho nên là ai cũng có thể làm bạn được, ai cũng đùa được. Chính vì vậy mà nó rắc rối như thế này: E hèm! Mình hay thích ghẹo người yêu của bạn thân ^^, ghẹo cho zui thôi, để cho người yêu nó đỡ ngại và bơ vơ khi đi chơi với tụi mình và nó thui. Nhưng mà dường như...con bạn mình không nghĩ thế, nó âm thầm ghen và chia tay thằng người yêu nó lun híc híc. Điển hình là cặp đôi H và Đ (bạn mình hồi cấp 3 í, bọn nó chia tay vì mình mà mãi tới lúc xa nhau, đi đại học rùi mình mới phát hiện ra, lúc đó quay lại giải thích với con bạn dùm anh kia thì cũng đã quá muộn. Thiệt là...yêu nhau mà chẳng có chút tin tưởng gì, ghen tuông mù quáng, thật phí cho một t/y đẹp, nó nghĩ mình là ai chứ, mình thiếu người yêu chắc mà đi yêu ng iu của nó...xàm xàm !!! Rồi có cái anh trong xóm mình nè, rất đẹp trai ..hì, thấy mình hài hước nên buông lời đùa cợt, mình cũng đùa lại, hai bên chém gió ngày qua ngày và thế là cái chị người yêu anh đó mới ghen – hai người cãi nhau, đánh nhau, chị ấy ko thèm nc với mình lun hic. (giờ ko dám đùa nữa) Thế rồi là, có vụ mình thấy mấy anh kỳ kỳ quặc quặc nên làm quen để tìm hiểu xem tại sao họ lại như vậy (tò mò mà) , mình hỏi đôi lời, trêu tí mà mấy ảnh cũng nghĩ mình yêu mấy ảnh ! Đã ăn dưa bở còn tỏ ra chảnh và kiêu ngạo nữa chứ. kinh! Nói chung là mình rất nghịch, tính cách hoàn toàn đối ngược với ngoại hình và rất thích trêu ghẹo người khác. Trêu với mục đích chém gió và vui cười là chính thế mà toàn bị mang tiếng oan là đa tình với chả lăng nhăng không à, con trai ghẹo con gái đc mà con gái ko ghẹo con trai đc sao? Mình cũng chung thủy lắm chứ bộ, từ lúc biết yêu tới giờ mới yêu có 10 anh chứ mấy ^^ đùa thui, mình đang FA và chưa bao giờ yêu ai cả, thề luôn ko chém gió đâu hihi. P/S: anh nào sn 91 làm bạn với em đi hjhj (mục đích chính đó)
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 06:39:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015