5 giờ chiều. Sau một ngày lao động làm việc mệt - TopicsExpress



          

5 giờ chiều. Sau một ngày lao động làm việc mệt mỏi muốn ra sân chơi bóng chuyền một tý cho thỏa cơn nghiện nhưng trời mưa vì cơn bão số 7 đang phát triển gần quần đảo Hoàng Sa. Không ra sân chơi bóng chuyền được, thấy bực mình quá. Thôi gác hết công việc sang một bên, lên mạng giải trí giảm stress để dành sức tối nay đi làm nữa, cơn bão số 7 đang diễn ra ngoài biển còn con bão công việc đang tấn công minh từ nay cho tới hết tháng 8. hixhix. Viết gì đây được nhỉ, thôi viết về Hớn Quản trong tim và về Bình Long thân yêu vậy. Nên giới thiệu về gì đây nhỉ, quá nhiều thứ nhưng thôi quyết định viết về đập Sở Nhì vậy. Nếu ai đã từng một lần đến huyện Bình Long cũ (nay là huyện Hớn Quản vả thị xã Bình Long) để thăm thú và tìm hiểu về danh lam thắng cảnh nơi đây ắt hẳn sẽ biết đến các địa danh nôi tiếng như mộ 3000 người ở gần bệnh viện Bình Long, thác số 4 ở An Khương, thủy điện Sok Pơ Miêng ở Thanh An, tượng đài chiến thắng Tàu Ô ở Tân Khai...và chắc chắn cũng sẽ được nghe nói tới đập Sở Nhì. (Những địa danh kia có có cơ hội sẽ giới thiệu với các bạn sau). Muốn đến đập Sở Nhì nếu bạn là người từ nơi khác đến thì hãy hỏi những người dân của thị xã Bình Long hoặc huyện Hớn Quản mọi người sẽ chỉ cho bạn đến. Đó là một hồ nước được đập lại nằm trên địa bàn khu phố Xa Cam của phường Hưng Chiến của thị xã Bình Long, nằm cạnh ấp Sở Nhì của xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản. Nếu chỉ có vậy thì có lẽ tôi sẽ không giới thiệu nó cho mọi người làm gì. Ở đây là một điểm vui chơi tự phát, nó là điểm đến cho những người thích du ngoạn thiên nhiên với thú vui câu cá và ngắm mặt nước hồ mỗi buổi chiều sau một ngày lao đồng mệt mỏi. Ở đây là rất nhiều cá, cá do ban quản lý hồ thả xuống, cá do phóng sinh của các chùa trên địa bàn, cá do nhưng người dân phóng sinh...Đến đây câu cá thì không còn gì bằng. Vừa có không gian rộng tuyệt vời, lại thể hiện khả năng sát cá của bạn nữa. Cứ mỗi buổi chiều vác cần câu xuống đây câu cá bạn sẽ biết. Do mặt hồ khá rộng, lại thoàng mát nên gió thổi cả buổi chiều (chà nếu ai có sở thích thả diều thì có thể mang cả diều mà thả để vừa câu cá, vừa thả diều và thả hồn mình vào khoảng không gian bao la trên bầu trời, nếu chán có thể thả hồn mình theo dòng nước trong veo với những gơn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt hồ mỗi khi có gió nữa....chậc chậc nói hơi nhiều rồi, để dành tý nữa nói tiếp...hehe), nếu muốn câu được cá bạn phải có một khả năng phán đoán chỗ nào có cá, chỗ nào chỉ có rêu với nước hồ.nếu không có kinh nghiệm có khi cả buổi chiều bạn cũng chỉ có thể xách cần câu với cái giỏ không mà đi về thôi.hjhjx...cái này là cả một kinh nghiệm lớn mà chỉ có những người có năng khiếu (gọi là sát cá đấy) mới có thể nắm bắt hết được cái hồn của những chú cá dưới hồ kia mà câu thôi. Nhưng câu cá ở đây chỉ là câu cá kiếm cơm thì nó đã mất cái vẻ đẹp vốn có của nó rồi, mà câu cá ở đây tôi đang nó là câu cá vì sở thích, niềm đam mê và câu cá giải trí; ngồi câu cá ở đây bạn sẽ không sợ bị làm phiền, vừa câu cá chúng ta vừa có thể ngắm cả một mặt hồ rộng lớn trong veo như tấm gương phản chiếu cả một bầu trời của buổi chiều hoàng hôn với những đám mây trên bầu trời mà nếu người có trí tưởng tượng phong phú sẽ thấy rất nhiều hình ảnh kỳ diệu ở trên đó, rồi vẻ đẹp của rừng cao su hai bên bờ hồ in bóng dưới mặt nước hồ, nhưng như vậy cũng là chưa thể nói hết về đập Sở Nhì khi ngồi câu cá bởi buổi chiều ở đây rất nhiều người đến câu cá và cả những bạn thanh niên trẻ rủ người yêu xuống đây ngắm hoàng hôn, ngắm quang cảnh buổi chiều lộng gió của một khu dân cư xung quanh hồ (có lẽ đây là điểm đặc biệt của đập Sở Nhì bởi lẽ ở đây không có quán xá, không có cơ sở nào gây ô nhiễm môi trường, cũng không có nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê ồn ào mà chỉ có nhà của những người dân ở hai bên bờ hồ với khung cảnh thật bình yên...tính ra thì cũng hơi tiếc thật nhưng cũng chính vì điều đó mà nó làm nên một vẻ đẹp thuần khiết và yên bình khi bạn đến nơi đây), thật là tuyệt vời khi đi cùng những người thân yêu như vợ, chồng, con cái, bạn bè để cảm nhận sự bình yên và thả lỏng cơ thể mình sau những giờ lao động, làm việc hăng say. ngồi giới thiệu cũng không bằng cảm nhận. tại sao bạn không một lần ghé chân qua nơi đây vào mỗi buổi chiều không mưa để cảm nhận và thả hồn mình một lần cho biết.
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 12:33:00 +0000

Trending Topics



>
For HP by Unknown 2605 Control Panel Assy Try to find right now

Recently Viewed Topics




© 2015