[#6763] Tớ phải đắn đo rất lâu mới dám viết một - TopicsExpress



          

[#6763] Tớ phải đắn đo rất lâu mới dám viết một cfs gửi lên trong tâm trạng vô cùng bấn loạn và túng quẫn .....bạn trai, mong các add đăng giùm tớ. tớ là girl, sn 91,k54, học bk tận 4 năm rồi, năm nay là năm cuối mà lúc nào cũng lủi thủi một mình, lóp ngóp đi học rồi lóp ngóp quay về caí ổ nhợn của mình. Mà tớ tự nhận thấy tớ trông có đến nỗi nào đâu, sắn chính hạng, trắng, khá dễ xương, vui tính thỳ khỏi phải bàn. lúc nào cũng toe toét( mới soi gương rồi ).Trường mình cả đống boy mà hình như các bợn quay ra yêu nhau hết rồi hay sao mà tớ vẫn chưa tìm được ai đó để yêu thương, gửi gắm bản thân. Ngặt nỗi lại già rồi, năm cuối cơ mà, nên xác suất lừa đc anh nào là rất thấp, toàn quen các em 94,95 thôi. Vậy nên, ngày đẹp, tớ viết cfs này mong tuyển đc ý trung nhân cùng tuổi hoặc hơn tuổi , vui tính tí, thông minh tí, sáng sủa tí và là boy chính hạng nhé. Quyền lợi bên canh đc quen một người vui tính nhất quả đất, có người nt chúc ngày mới tốt lành mỗi sáng và cnn mỗi tối thỳ còn đc học tiếng anh miễn phí, tớ dạy, đảm bảo không phải lo vụ TOIEC , tớ là girl viện ngoại ngữ mà. Các bạn cứ còm men rồi mình add nick fb kết bạn. Mong các ass đăng dùm tớ đi không thỳ tớ bị trầm cảm vì khủng hoảng tinh thần mất. FA mãi rồi, bố mẹ giục kinh lắm. Cảm ơn //EL: OK...Info?
Posted on: Thu, 17 Oct 2013 13:41:10 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015