#7744 "Mong Adm đăng sớm giúp mình. Một chàng trai K56 - TopicsExpress



          

#7744 "Mong Adm đăng sớm giúp mình. Một chàng trai K56 học thú y. Yêu 1 cô gái KHCTA56. Lúc đầu, 2 đứa quen nhau rất tình cờ: vào 1 hôm đẹp trời đang lướt fb bỗng có 1 tin nhắn lạ của 1 người mình chưa hề quan bao giờ.( kết bạn theo kiểu cùng trường thì add). ""Ê cậu là ai thế hả? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ"". - ""Định cua tớ ah sao mà hỏi kinh thế"". mình trả lời lại Hai đứa nói chuyện giông dài 1 hồi lâu các thể loại cuối cùng nàng ấy chốt 1 câu nhờ mình 2 tiếng sau ra cổng trường đưa bạn ấy về xóm trọ(có ý đồ). Không biết thế nào mình lại đồng ý. Sau lần gặp đó 2 đứa thành bạn thân của nhau nhận nhau là BFF(Best Friend Forever). Đi chơi, đi ăn thật vui. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như thế tất cả đều bình thường chơi thân nên cấu véo nắm tay nắm chân là điều dễ hiểu và chẳng có gì ngượng. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không biết 2 đứa yêu nhau lúc nào không hay. mình và cô ấy yêu nhau vui có buồn có đã có lúc 2 đứa định chia tay nhưng nhận ra đó là điều quá to tát khi chỉ giận nhau tí xíu. Nhiều lúc mình thật vô tâm để cô ấy phải buồn rồi cũng có những lúc nhìn cô ấy khóc nhưng mình lại không thể giúp gi dc. Mùa hè 2013, gần dc 1 năm 2 đứa quen nhau. Một mùa hè trải nghiệm bản thân của mình. Cũng chỉ vì ham muốn dc trải nghiệm mình. Nên nhiều khi mình đã vô tình xao nhãng không nhắn tin hay gọi điện để nói chuyện cũng như kể cho cô ấy nghe về những ngày hè đầy ý nghĩa của mình. Hết hè, với nỗi buồn nặng trịu. Nhắn tin và gọi điện nàng đều k trả lời. Nhiều lúc mình muốn nổ tung lên vì sự chờ đợi trong ân hận chờ 1 cái rep. Hoặc chỉ cần 1 cú nháy máy. Nhým ah!! Anh đã rất buồn vã biết lỗi anh muốn dc gặp em 1 lần để nói lời xin lỗi. Cho anh 1 cơ hội. Yêu em...
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 13:12:17 +0000

Trending Topics



v>

Recently Viewed Topics




© 2015