#9357 "Gửi tới anti fan Kpop: Thứ 1: Các bạn nói - TopicsExpress



          

#9357 "Gửi tới anti fan Kpop: Thứ 1: Các bạn nói boyband Kpop toàn gay, nhưng các bạn lại nhiệt liệt cổ vũ Sir Elton John và Ricky Martin - những người đồng tính của US-UK. Thứ 2: Các bạn nói girlband Kpop là đ*, nhưng các bạn tôn Maria Ozawa của Nhật là thánh. Thứ 3: Các bạn nói các boy Kpop hôn nhau là tởm, nhưng các bạn lại thích nụ hôn của Madona và Brit! Thứ 4: Các bạn nói Kpop toàn xài auto tune, nhưng các bạn có biết US nhiều autotune cỡ nào? Nghe Justin Bieber, Selena Gomez, Britney, Demi Lovato...toàn thánh autotune. Và các bạn có biết 1 thể loại gọi là ELECTRO tồn tại trong thế giới âm nhạc? Thứ 5: Các bạn nói fan Kpop trẻ trâu gây war, tôn Idol làm thánh. Hẳn là các bạn cũng biết vụ huyền thoại The Beatles - Jonh Lennon - bị fan bắn chết như thế nào nhỉ. Hay là các bạn cũng quên việc fan của Brit và fan Christina chửi nhau trên Cyworld Mỹ. Hay là fan Lady Gaga để muốn gặp thần tượng mà phải đổi bằng mạng sống! Thứ 6: Các bạn anti Kpop vì Scandal. Vậy có ai trong các bạn chưa vấp ngã 1 lần? Gửi tới fan Kpop: Thứ 1: Ghét ai thì cứ ghét nhưng đừng có trá hình, núp bóng. Dám làm mà không dám nhận gọi là HÈN đấy. Thứ 2: Yêu idol thì cứ yêu. Đừng có vì netizen buzz hay mương 14 mà lung lạc. Những thứ cặn bã đó, không xứng với công sức đã bỏ ra của Idol và tình cảm của các bạn dành cho Idol của mình. Thứ 3: Các bạn nói các band la liếm, sống dựa vào nhau v..v.. Các bạn có thể tự sống 1 mình trong cái thế giới này không? Thứ 4: (Cái này mang tính cá nhân) Các bạn anti SNSD, có ai hiểu 9 cô gái có tinh thần mạnh mẽ tới mức nào. Các bạn anti T-ara, có ai hiểu họ là Idol biểu diễn trong tình trạng tổn thương nhiều nhất. Các bạn anti Exo, bằng tuổi các bạn, 12 chàng trai đã phải làm việc hơn 16 tiếng 1 ngày chỉ để đứng trên sân khấu... Tất cả các band khác đều như vậy. Họ là người của công chúng và phải chịu sự phán xét của công chúng? Tiếc là lòng dạ của ""công chúng"" thật hẹp hòi quá. Gửi các ad và page: Thật lòng biết ơn các Ad đã cố gắng và vất vả để xây dựng page. Nhưng các Ad nên cẩn thận lựa chọn confess. Các anti Kpop vẫn đang đứng ngoài, nhìn vào page và cười vào mặt với những Fession gây war. Biết là các Ad sẽ cực lắm, nhưng cố lên nhé! P/S: Đối với tôi thì nền âm nhạc thế giới đã chết từ năm 2007. Điểm sáng thì ít mà khoảng tối thì nhiều. US-UK và Kpop đều xuống dốc. Nên mọi người đừng làm âm nhạc thêm thảm hại nữa. Let the music heal your soul. Tôi là fan của Lee Hyori; support SNSD và T-ara. Những scandal mà họ đã trải qua, những nỗi đau họ từng chịu tưởng chừng làm sự nghiệp tiêu tan. Nhưng họ vẫn đứng vững. US-UK cũng vậy. Brit từng suy sụp khủng khiếp. Mariah Carey cũng có lúc sống trong sợ hãi. Huyền thoại Micheal Jackson và Whitney Houston chìm đắm trong chất kích thích. Ammy Whitehouse đột tử vì cocain v..v.. Những áp lực của giới nghệ sĩ là rất lớn. Hãy tôn trọng nỗ lực mà họ đã bỏ ra để đem lại niềm vui tinh thần cho mỗi người. " youtube/watch?v=-OZdwX0mMtU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ R _
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 08:04:33 +0000

Trending Topics




© 2015