A đã nghĩ T.y này là bất tận. Nhưng giờ đây a đã - TopicsExpress



          

A đã nghĩ T.y này là bất tận. Nhưng giờ đây a đã hiểu điều đó thật quá xa vời. Thời gian đc ở bên e sắp hết rồi. A đã sắp phải chia tay e trong sự nuối tiếc và tuyệt vọng. Phải chăng duyên số của a và e đã hết. Phải chăng e đã chả hết nợ của e kiếp trước và giờ đã đến lúc phải xa a? A buồn nhiều lắm e biết ko? Nhưng thôi. A phải chấp nhận thôi. A xin lỗi vì ko làm đc điều như e mong muốn. Vì a nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả 2 ta và vì a ko muốn trông mong vào 1 điều quá xa vời. Cám ơn e vì thời gian qua đã ở bên cạnh a quan tâm và chăm sóc a. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng đã thật sự hp từng ngày. Ở nơi nào đó e cố gắng sống thật tốt e nhé. Phải biết tự chăm sóc mình thật tốt nha. Lúc nào đó e cảm thấy mệt mỏi và cô đơn hãy nghĩ đến những ngày tháng a và e ở bên nhau nhé. Chắc vậy e sẽ đỡ buồn hơn thôi. Đừng buông xuôi và đừng vấp ngã e nhé. 󾌵. Còn a. A ở đây cũng sẽ sống thật tốt. Sẽ cất giữ những kỉ niệm này. Sẽ thật cố gắng vì chính bản thân a. A xin lỗi E...Xin lỗi về tất cả.
Posted on: Mon, 25 Nov 2013 07:25:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015